“Con tôi ngoan đấy chứ!”
(ANTĐ) - Khen con với người khác là... thuộc tính của các ông bố bà mẹ, khen từ khi biết lẫy biết bò đến khi đi học đi làm và ngay cả khi con có con vẫn còn khen tiếp (đấy là nhà nào may mắn và có phúc), ngày trước “giàu khoe chó, khó khoe con”, giờ thì bất kể giàu nghèo, mà hình như càng giàu thì càng khoe con tệ?! - Ký Phường thăm dò.
- Nhưng, trong số các con được bố mẹ khen và khoe chắc chỉ được một nửa là đúng sự thật, bởi đúng cả thì xã hội đã chẳng có những chuyện lộn xộn, gây rối trật tự, phạm pháp còn chống người thi hành công vụ, vân... vân.
- Đúng là như vậy, nhiều ông bố bà mẹ khi được công an mời lên vì có con vi phạm pháp luật là giãy đành đạch, bù lu bù loa: “Con tôi nó ngoan lắm cơ mà, hàng phố ai cũng nói thế, các ông bắt nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Tôi báo trước các ông bắt thì dễ chứ thả không dễ đâu nhá!”. Chỉ đến khi đưa ra tang chứng vật chứng rành rành mới rũ xuống hời con “Mày làm khổ bố mẹ con ơi!”
- Khối trường hợp chẳng biết con làm khổ bố mẹ hay bố mẹ làm khổ con cái. Thì đấy, chiều chuộng từ bé, tiền cho tiêu thoải mái từ bé, học trường nọ không được thì chạy trường kia, tí tuổi đầu đã mua cho xe “khủng” chạy tít mù, con mình sành điệu hơn con người khác là cười phớ lớ. Thế nên bọn trẻ những gia đình này ngay từ bé đã quen sống với quyền và tiền, chẳng coi ai ra gì.
- Những vụ “lắc” thâu đêm, những “choai” vi phạm luật giao thông còn đâm thẳng xe vào cảnh sát... chắc là con cái những nhà này?
- Chưa có điều tra xã hội học nào về việc này, nhưng dám chắc đám này thuộc các gia đình không quan tâm đến việc giáo dục con cái, không biết “Dạy con từ thuở còn thơ”.
- À, có hôm tôi thấy một bà mẹ trẻ, mặt hoa da phấn, tóc nhuộm hoe vàng đi xe PS không biển số chở con đi hoc, cô này vượt đèn đỏ, đứa con gái hỏi: “Sao mẹ vượt đèn đỏ, cô giáo con dạy là phải chờ đèn xanh mới được đi cơ mà?”, bà mẹ trẻ lớn tiếng: “Quên mày đi, đường vắng mà chờ đèn xanh thì dở hơi à, mà lày, tao lói cho mày biết đừng có trứng khôn hơn vịt, nhá!”. Ông bảo, những bố mẹ có tiền và có kiểu “dạy” con như thế, có phải là tai họa không?
- Tai họa, tai họa! - Ký Thật ngao ngán thở dài.
Ký Thật