Chợ đêm Đồng Xuân đang mất dần tiêu chí
(ANTĐ) - Mỗi đêm sau khi tan chợ, chân cột đèn hoặc góc phố khuất, thiếu ánh đèn nào đó đều có thể biến thành “nhà vệ sinh” của những người bán hàng. Trên vỉa hè, dưới lòng đường (nơi họp chợ) ngổn ngang các loại rác thải, mùi thức ăn xộc lên ...
Đó là cảnh chợ đêm và tuyến phố đi bộ thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi tan chợ. Chợ đã họp được nhiều năm, nhưng một nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu tối thiểu cho những họp chợ cũng không có. Chỉ khổ cho những công nhân dọn vệ sinh trên dọc tuyến phố này.
Một góc chợ đêm Đồng Xuân. |
Khi chợ đêm và phố đi bộ mới khai trương dọc theo các tuyến phố hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, phố Đồng Xuân, chợ chỉ đặt được 66 ki-ốt, khoảng cách giữa các kiốt bảo đảm cho khách đi lại xem hàng để mua bán.
Nhưng số kiốt càng ngày tăng lên nhanh chóng, đến thời điển này là 260 kiốt. Vì vậy, đã xuất hiện tình trạng các kiốt san sát với nhau, khách hàng đành phải đi thẳng một mạch chứ không còn chỗ để rẽ sang nơi khác.
Trong khi đó, trên vỉa hè cũng đủ loại quần áo, túi xách và các hàng ăn như mực nướng, phở, ngô luộc... làm cho người đi chợ cũng phải chen lấn, xô đẩy và hiện tượng trộm cắp tài sản của khách mua hàng đã xảy ra...
Sau ba năm hoạt động, chợ đêm Đồng Xuân và tuyến phố đi bộ của quận Hoàn Kiếm đã mất dần tiêu chí của một chợ phục vụ cho du lịch. Và Ban quản lý chợ gần như không còn quan tâm đến điều này, mà chỉ chú trọng đến việc thu lệ phí làm sao cho nhiều hơn...
Phú Hà