"Chim Sơn ca" hoảng loạn

ANTĐ - Ông có thằng cháu đến tuổi đi mẫu giáo rồi mà sao vẫn để nó thui thủi ở nhà, tiếc tiền cho cháu đến lớp à?

- Tiền là một chuyện, chuyện lớn hơn, đến mức ám ảnh cả nhà tôi vẫn là chuyện dạy trẻ của mấy cô giáo mầm non, nhiều chuyện bạo hành trẻ xảy gần đây chỉ nghe đã sợ vãi.

- Ừ, sợ thật, đấy là ông còn chưa xem mấy cái clip đang lan truyền trên mạng, xem xong, ai cũng sởn cả gai ốc, vụ hai cô giáo mầm non ở Lạng Sơn khóa cửa nhốt một cháu bé ở ngoài, để bé phải bới cả thùng rác để kiếm cái ăn chưa kịp lắng xuống thì lại xảy một chuyện trẻ bị bạo hành, lần này mức độ còn tàn nhẫn hơn.

- Có phải vụ ở Quảng Bình không, tôi mới nghe loáng thoáng?

- Vâng, vụ ở trường mầm non Sơn Ca, ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Trong vụ này có 3 cô giáo tham gia, cô giữ tay chân, trói, cô nhét khăn vào mồm một cháu bé mầm non, khiến cháu này 2,3 đêm liền về nhà, đêm ngủ là khóc thét, hoảng loạn.

- Kinh hoàng. Mà sao lại là 3 cô giáo hành một đứa trẻ. Một cô thì còn chống chế, bảo rằng do cô ấy có hoàn cảnh khó khăn, bị "Xì-trét" nên không giữ được bình tĩnh khi trẻ quấy khóc. Đằng này là 3 cô, thế cả 3 đều "Xì-trét" à?

- Tôi không biết. Có điều, khi "hổ" gầm thì Sơn ca tắt tiếng, hoảng loạn.

- Đừng ví von nữa, thế người ta đã xử lý việc này thế nào?

- Trước mắt, đóng cửa cơ sở nuôi dạy trẻ này, tiếp tục làm rõ hành vi của các cô giáo để xử lý.

- Đã đành là phải xử lý và xử nghiêm, nhưng qua đây cái quan trọng là phải quản lý chặt các cơ sở trông giữ trẻ, phải chọn lựa những người làm nghề này, thấy cô nào "đơ đơ" hay dữ dằn thì không cho hành nghề.

- Chẳng cô nào mang cái mặt dữ dằn khi đi xin việc cả. Nhưng việc kiểm tra nhân thân, tính nết thì có thể làm được. Mà thôi, ông liệu mà cho cháu đi học đi, quyền lợi của trẻ em đấy và cứ cho rằng những chuyện này chỉ là hy hữu để khỏi thêm một nỗi lo.