Thiếu tá Phùng Tuấn Phát, Phòng CSHS - CATP Hà Nội

Chiến đấu vì bình yên đời thường

ANTĐ - Cũng vào độ tháng 3 như thế này của hơn 10 năm về trước, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát cùng với 9 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam đã được đích thân Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và trao thưởng.

Khi đó, anh - một Trung úy trẻ đã kiên quyết tấn công tội phạm, không ngại hiểm nguy dù họng súng của đối tượng truy nã kề trước mặt,  máu của anh đã đổ cho cuộc sống bình yên đã trở thành một tấm gương mưu trí dũng cảm trong toàn ngành.

Chiến đấu vì bình yên đời thường ảnh 1

Thiếu tá Phùng Tuấn Phát - Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2014

Phấn đấu không ngừng, hôm nay, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát vẫn tiếp nối bề dày truyền thống của gia đình, niềm đam mê đi phá án, truy bắt tội phạm tiếp tục đưa anh trở thành một trong 10 gương mặt Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2014. 

Chiến đấu vì bình yên đời thường ảnh 2

Máu đã đổ giữa thời bình

“Đoàng”… Tiếng súng vang lên chát chúa, nhịp sống trong không gian ấy đứng hình trong tích tắc, dòng người tham gia giao thông trên phố hoảng loạn, người người bỏ chạy trong sợ hãi. Một người thanh niên gục xuống. Họng súng tiếp tục di chuyển, gã đàn ông vừa nổ súng tiếp tục nhắm vào phía một người khác định bóp cò, thì người thanh niên vừa trúng đạn nhanh như cắt lao lên quật ngã đối tượng có súng để giải nguy cho đồng đội. Khi được đồng đội giúp sức tước vũ khí, khóa tay đối tượng, người thanh niên mới gục xuống và lịm đi. Hôm nay, dù đã 11 năm trôi qua, nhưng ngày 2-10-2004 sẽ là kỷ niệm không thể phai trong cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tá Phùng Tuấn Phát, Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. 

…Vừa hồi sức sau một vụ tai nạn giao thông khi đi công tác trên Lạng Sơn, tối ngày 2-10-2004, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát khi đó đang đeo quân hàm Trung úy nhận được lệnh điều động của chỉ huy đội lên đường điều tra vụ cướp xe taxi vừa xảy ra trên đường cao tốc Bắc Thăng Long. Đơn vị vừa phân công xong lực lượng thì nhận được tin báo, tại phố Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm có 2 nhóm tội phạm nguy hiểm mang theo “hàng nóng” chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn. Tổ công tác của trinh sát Phùng Tuấn Phát lập tức được phân công ngay lập tức quay về phố Đình Ngang.

Theo tin các anh nắm được, mâu thuẫn giữa 2 nhóm tội phạm là đúng, việc các đối tượng “dàn quân” chuẩn bị đánh nhau là chính xác. Một nhóm do một tay “anh chị” chuyên cờ bạc cầm đầu, nhóm còn lại do Nguyễn Quang Nguyên (tức Nguyên “xuyên”), SN 1973, đối tượng có 4 tiền án đang trốn lệnh truy nã giật dây, đi đâu Nguyên “xuyên” cũng thủ trong người khẩu súng K54 đầy ắp đạn. Hơn 8h tối, cuộc gặp được hẹn trước giữa tay “anh chị” có máu mặt trong giới đỏ đen và Nguyên “xuyên” diễn ra trong một quán cà phê. Mâu thuẫn đã có từ lâu, vì vậy không khí căng thẳng giữa 2 nhóm tội phạm tại quán cà phê càng trở nên ngột ngạt. Trung úy Phùng Tuấn Phát cùng đồng đội sau khi tiếp cận địa bàn, nắm tình hình đã điện thoại về ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xin chi viện rồi bí mật áp sát quán cà phê.

Trong tích tắc nhận định cục diện vụ việc, người trinh sát trẻ Phùng Tuấn Phát nhận thấy nếu kéo dài thời gian, để hai nhóm tội phạm thanh trừng lẫn nhau thì việc xảy ra án mạng là khó tránh khỏi. Trước tình huống ấy, Trung úy Phùng Tuấn Phát cùng đồng đội quyết định triển khai ập bắt đối tượng Nguyên “xuyên” theo Lệnh truy nã đặc biệt. Thấy bóng người lạ đột ngột xuất hiện, tên tội phạm lao thẳng ra cửa bỏ chạy về hướng phố Nguyễn Thái Học.

Đường phố lúc này vẫn đông người nên các trinh sát không thể nổ súng để khống chế đối tượng, nhưng tên tội phạm đang tháo chạy thì không. Quyết không từ bỏ mục tiêu, truy đuổi đến tận cùng, khi không còn khả năng tẩu thoát Nguyên “xuyên” đã dừng lại rút súng nhắm thẳng Trung úy Phùng Tuấn Phát, bóp cò. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Trung úy Phùng Tuấn Phát bị trúng đạn, gục xuống. Họng súng trong tay Nguyên “xuyên” tiếp tục di chuyển, tiếp tục nhắm vào phía một người khác định bóp cò. Dù bị thương, Trung úy Phùng Tuấn Phát vẫn ý thức được sự nguy hiểm đang đe dọa những người dân và đồng đội của mình, anh nén đau nhanh như cắt lao lên quật ngã tên tội phạm. Chỉ đến khi được đồng đội hỗ trợ tước vũ khí, chiếc còng số 8 bập vào tay Nguyên “xuyên”, Trung úy Phùng Tuấn Phát mới quỵ xuống… 

Viên đạn găm vào bụng, vào lưng, trải qua ca phẫu thuật gần 5 tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc 3h sáng, rồi những ngày dài nằm viện, rồi bất động ở nhà, sau khi bình phục, tuy đã giảm 65% sức khỏe, thương binh loại A nhưng trinh sát trẻ Phùng Tuấn Phát lại tiếp tục cuộc chiến với những cuộc truy bắt tội phạm với bản lĩnh can trường và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giờ sau nhiều năm, hỏi lại anh chuyện cũ rằng: Khi thấy đối tượng có súng chĩa vào mình anh có sợ không? - Anh Phát đáp: “Không, tôi không sợ, thời khắc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ cần khống chế được đối tượng thôi. Cũng may hôm đó không có người dân hay đồng đội nào bị “tai bay vạ gió”, bởi khẩu súng chúng tôi thu giữ của tên tội phạm có 1 viên đạn đã lên nòng”…

Vượt gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát luôn nói về tình đồng đội không chỉ một lần. Bởi theo anh, một vụ án đi qua, mỗi đối tượng được bắt giữ ở ngôi nhà chung đã trở thành thương hiệu số 7 phố Thiền Quang nơi anh đang công tác thì đó là chiến công của cả một tập thể, từ cấp chỉ huy đến từng cán bộ chiến sĩ.

Anh lấy ngay một ví dụ là Chuyên án mang bí số 011P - được xây dựng bắt đầu từ việc trong thời gian dài kẻ gian liên tiếp đột nhập vào trụ sở UBND các xã và trường học trên địa bàn huyện Mê Linh cậy phá khóa cửa, bẻ then chốt cửa vào phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ... để điều tra khám phá thành công vụ án này trong năm 2014, anh cùng đồng đội đã phải ròng rã nhiều tháng trời đêm nào cũng thay nhau mật phục, trong tiết trời buốt giá có những đêm cảm giác đôi chân như rụng rời như đóng băng. Đối tượng cực kỳ tinh vi, chỉ gây án khi đêm xuống, tài sản trộm cắp được bán ngay trong đêm để tẩu tán tang vật, trời sáng y trở về với cuộc sống đời thường khiến công tác rà soát, khoanh vùng đối tượng cực kỳ khó khăn với ban chuyên án.

Trước khi gây án đối tượng chủ mưu thường vào 1 mình, 1 đến 2 đối tượng còn lại sẽ đứng ngoài cảnh giới; dụng cụ gây án được các đối tượng sử dụng là xe máy, xe ôtô đồng thời mang theo thanh sắt dài 1 đầu nhọn kìm cộng lực, tuốc-nơ-vít, kìm điện, găng tay, bao tải, xe kéo 2 bánh… Đầu tiên là đột nhập phá khóa, tại các phòng làm việc nếu có két sắt đối tượng dùng dao tông, thanh sắt nhọn cậy phá lấy tiền, các phòng có máy tính, máy chiếu, máy ảnh, tivi… thì cho vào bao tải mang ra khỏi hiện trường để đồng phạm chở đi bán.

Cứ như vậy, bọn chúng gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn Mê Linh, 15 vụ trộm cắp tại huyện Sóc sơn, Gia Lâm, Ba Vì và khoảng 70 vụ trộm cắp tại tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Ngoài việc tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tục mật phục từ 10h tối đến tận sáng ngày hôm sau trong nhiều tháng trời với mục tiêu phải bắt bằng được đối tượng, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát cùng đồng đội đã bắt giữ ổ nhóm trộm cắp này gồm 4 đối tượng, cầm đầu là Lương Văn Thiện (SN 1972), có 3 tiền án, 2 tiền sự, ở tổ 5 khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ; Nguyễn Trung Phong (SN 1973 - 1 tiền án), ở khu 2, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ; Tô Văn Phúc (SN 1975) và ; Nguyễn Trung Đông (SN 1976), đều ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.  

Còn nhớ, có thời điểm trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của lái xe ôtô. Suốt nhiều tháng ròng, ngày nào giờ làm việc của anh Phát và anh em trong đội cũng từ 4h30’ sáng và kết thúc sau 9h tối. Nhờ kiên trì đeo bám địa bàn, anh cùng đồng đội đã phát hiện bắt quả tang được ổ nhóm gồm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ôtô tại Gia Lâm. Trong năm 2014, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ trộm cắp gỗ sưa.

Thiếu tá Phùng Tuấn Phát cho biết, đối tượng trộm cắp gỗ sưa hoạt động rất tinh vi, chúng thường chọn thời điểm đêm khuya, trời mưa lớn, người dân thường ít ra ngoài để ra tay. Đầu tiên chúng trèo lên cây, buộc gọn các cành lại rồi chằng tán vào dây diện, rồi bắt đầu cưa phần thân rồi mang đi tiêu thụ. Khi đi tuần trong đêm, nếu không thật sự tinh ý rất khó phát hiện là cây đã bị đốn hạ vì cành vẫn lơ lửng. Chuyên án mang bí số 076P đã được xác lập. Sau nhiều ngày tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát và đồng đội đã khám phá 7 đối tượng do Lê Tiến Nguyện (SN 1972), ở Eo Đa, Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa cầm đầu. Sau đó, Nguyện khai nhận thường xuyên đi xe máy qua các tuyến đường, ngõ để tìm cây gỗ sưa, sau đó “đánh giá” khả năng cưa trộm mà không bị phát hiện, cứ như vậy Nguyện cùng đồng bọn đã gây ra 10 vụ trộm cắp gỗ sưa trên địa bàn TP Hà Nội. 

*    *    *

Gắn bó với Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự từ rất lâu, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát đã trở thành một trong những mũi nhọn đấu tranh chống tội phạm. Đó là một sự cố gắng phấn đấu không ngừng trong nhiều năm liền, và riêng trong năm 2014, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát đã lập nhiều thành tích, trong đó lập và khám phá 2 chuyên án, bắt và vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú, bắt 2 ổ nhóm 12 đối tượng trộm cắp tài sản; đặc biệt anh cùng đồng đội trong đơn vị khám phá 5 chuyên án, bắt 7 đối tượng truy nã…

Với những thành tích đã đạt được, Thiếu tá Phùng Tuấn Phát đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an… Chúc mừng anh một lần nữa lại góp tên trong những gương mặt Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2014. Hỏi anh rằng nhiệt huyết nào giúp anh “giữ lửa” với nghề đến vậy thì được anh đáp: Được đứng trong hàng ngũ các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân là niềm yêu thích từ nhỏ. Bố mẹ tôi đều công tác trong lực lượng công an nên tôi rất muốn theo nghề của bố mẹ. Dẫu biết lính hình sự là gian khổ, hiểm nguy và cả sự hy sinh nhưng với tôi đó nguyện vọng, tuổi trẻ là đam mê. Mỗi khi bước vào cuộc chiến thì chẳng riêng tôi mà bất kỳ đồng đội nào trong lực lượng cũng vậy, màng chi đến hiểm nguy, sẵn sàng là người lính xung kích trên mọi trận tuyến đầy cam go khốc liệt vì sự mong muốn bình yên hết đỗi đời thường của nhân dân.