Chia sẻ yêu thương, nhân lên hạnh phúc

ANTĐ - Ngày 20-3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành đã tham dự buổi lễ hưởng ứng “Ngày quốc tế hạnh phúc” lần đầu tiên được Việt Nam tổ chức với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngày 20-3 là một ngày rất đặc biệt trong năm, ngày này Mặt trời nằm ngang đường Xích đạo nên ngày và đêm có độ dài bằng nhau, được coi là biểu tượng cho sự hài hòa của vũ trụ. Từ năm 2012, ngày này được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế hạnh phúc. Phó Thủ tướng chia sẻ, thời gian vẫn luôn vô tình, mỗi khoảnh khắc qua đi đều không ngoảnh lại, cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó nhưng trong dòng chảy của cuộc đời, hạnh phúc luôn hiện hữu, giản dị và gần gũi. Hạnh phúc không chính xác là yêu thương và được yêu thương nhưng yêu thương và được yêu thương chắc chắn sẽ mang lại những phút giây hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để yêu thương ngự trị, niềm vui nhân lên và nỗi buồn vơi đi.

Sáng cùng ngày, Hội Phụ nữ Bộ Công an cũng đã tổ chức Diễn đàn văn hóa với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Tại diễn đàn đã diễn ra những trao đổi, tranh luận xung quanh chủ đề “Hạnh phúc”, đồng thời tổng kết đề ra những nhiệm vụ của Hội Phụ nữ nhằm thực hiện đề án của Chính phủ tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3.