Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa cháu gái về đoàn tụ với gia đình

ANTĐ - Buồn nhiều chuyện và không muốn về gia đình, cháu bé đang học lớp 11 đã bỏ nhà ra đi. Cả gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi song không thấy. May mắn sự việc được Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện kịp thời.

Chiều 18-5, Thiếu tá Trần Phong, cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội trên đường đi tập huấn tại Học viện CSND trở về đơn vị, qua đường Văn Tiến Dũng, phát hiện một cháu gái đang đứng khóc một mình trên vỉa hè có biểu hiện bất thường, thái độ hoang mang, đã tiến lại hỏi han.

Sau những lời động viên của người cán bộ CSGT, cháu bé nói mình tên là Nguyễn Cẩm Dung hiện đang học lớp 11. Cháu Dung nói buồn chán, không muốn về nhà, không muốn nghe điện thoại của người thân. Thiếu tá Phong đã động viên cháu Dung, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 6 toàn bộ sự việc.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 đã chỉ đạo Thiếu tá Trần Phong động viên, đưa cháu gái về trụ sở đơn vị để đảm bảo an toàn, tránh không để cháu nghĩ quẩn và xảy ra những sự việc đáng tiếc. Tại trụ sở đơn vị, Trung tá Nguyễn Trung Thành và Thiếu tá Trần Phong đã khéo léo động viên, đồng thời liên hệ với gia đình cháu Dung thông báo sự việc, đến đón cháu về nhà.

Sau khi nhận được thông tin của CSGT, bố cháu Dung đã đến trụ sở Đội CSGT số 6 đón con gái. Tại đây, anh cho biết trưa cùng ngày sau giờ tan lớp, cháu Dung đã bỏ nhà đi. Cả gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Trong lúc hoang mang không có tin tức gì của con gái, gia đình nhận được thông báo của CSGT đã tìm thấy cháu, đưa về đơn vị đảm bảo an toàn. Cảm động trước tấm lòng hết mình vì nhân dân phục vụ, gia đình cháu bé đã viết thư cảm ơn Thiếu tá Trần Phong và Đội CSGT số 6 đã giúp đỡ đưa cháu về an toàn.

Tên người liên quan đã được thay đổi