Cận vệ mục tiêu "giải mã" công tác đảm bảo an ninh cho Tổng thống Obama

ANTĐ - Những lực lượng nào tham gia bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama? Hai “quái thú” trong đoàn xe Tổng thống "ăn" xăng gì? Lực lượng an ninh xử trí ra sao trong hoạt động đột xuất của Tổng thống Mỹ... Những vấn đề này đã được lực lượng Bảo vệ mục tiêu – Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an), chia sẻ với PV ANTĐ.

Ít nhất 3 vòng bảo vệ Tống thống

Đúng 21h30 ngày 22-5, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Bắt đầu từ thời điểm ấy đến 14h15 ngày 24-5, khi đoàn di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, công tác bảo đảm an ninh cho các hoạt động của đoàn, đặc biệt của ngài Obama, vận hành sít sao.

Tổng thống Obama đến thưởng thức món bún chả tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng

 Thông tin cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ Tổng thống Obama được triển khai ít nhất 3 vòng, tại nơi lưu trú cũng như các hoạt động, sự kiện. Vòng ngoài là Công an cơ sở, gồm CSGT, CSCĐ, các đội viên bảo vệ dân phòng…nhiệm vụ giữ gìn ANTT chung, cảnh quan vệ sinh môi trường, đô thị.

Vòng hai là “liên quân” giữa lực lượng an ninh của ta với bạn. Ở vòng hai này, phía bạn là lực lượng cơ động đặc nhiệm, thường trực áo chống đạn với đầy đủ vũ khí, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất an. Lực lượng này “cắm” trên xe chuyên dụng và quán xuyến xung quanh địa điểm lưu trú, làm việc của Tổng thống.

Vòng ba - trong cùng – lực lượng cận vệ mục tiêu, trực tiếp bảo vệ Tổng thống, cũng gồm cả an ninh của ta và bạn. Bảo vệ trực tiếp Tổng thống Obama, phía Việt Nam là lực lượng cận vệ mục tiêu, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đây đều là những cán bộ có ngoại hình, thể lực, ngoại ngữ tốt, và tốc độ phản ứng, xử lý tình huống “ngoại hạng”. Họ phối hợp với lực lượng bảo vệ Tổng thống Obama, được gọi chung là “mật vụ”. Lực lượng này tên đầy đủ là United States Secret Service.

Một nhân viên cơ động đặc nhiệm Mỹ tại khu vực sân bay Nội Bài

Từ tháng 4-2016, đoàn mật vụ đầu tiên của Mỹ đã đến Hà Nội để khảo sát, nắm tình hình. Liên tục sau đó, thêm nhiều đoàn đến làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có đoàn Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ.

“Trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch cũng như thực thi nhiệm vụ, luôn có sự phối hợp, trao đổi ăn ý giữa hai lực lượng cận vệ mục tiêu”, Thiếu tướng Lương Văn Khang – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhớ lại.

“Quái thú” chở đoàn Tổng thống "ăn" xăng A95?

Thông tin này được bàn luận khá sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Những ngày đoàn Tổng thống Mỹ lưu trú tại Hà Nội, hình ảnh đoàn xe quả thực rất đẹp, nhưng ấn tượng hơn cả là 2 chiếc Cadillac One – biệt danh “Quái thú”.

Cặp “Quái thú” luôn di chuyển theo nguyên tắc… bất quy tắc

Một vài hình ảnh hiếm hoi trên mạng Internet ghi lại cảnh 1 phương tiện trong đoàn xe Tổng thống Mỹ vào đổ nhiên liệu ở cây xăng trong TP Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, thông tin tương đối kín. Cùng lắm là thông tin… bên lề, như “100 km tốn… 40 lít nhiên liệu”; hay “1 cú nhấn ga tốn cả chục lít xăng”; rồi “Quái thú” nặng hơn 8 tấn, bọc thép, chống đạn, chống bom dưới gầm.

Đem những thắc mắc này với lực lượng cận vệ mục tiêu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chúng tôi nhận được giải đáp hết sức… đơn giản. “Quái thú” cũng chạy bằng xăng, và trong hơn 36 tiếng đồng hồ lưu tại Hà Nội, nó từng đến 1 cây xăng ở đường Lê Văn Lương kéo dài, “ăn” xăng A95!

Sự  xuất hiện của cặp “Quái thú” song sinh này tương đối dễ hiểu, để tránh việc “nhận diện” quá rõ phương tiện chở Tổng thống khi lưu thông. Tuy nhiên, dù đã được thiết kế rất cẩn thận như vậy, nó vẫn có nguyên tắc riêng, là liên tục thay đổi vị trí trên hành trình di chuyển.

Trên chiếc xe chở Tổng thống có đầy đủ ban, bệ để điều hành công việc “ở nhà”. Điều này cũng lý giải vì sao mỗi chuyến công du nước ngoài, đoàn của Tổng thống Mỹ thường đông như vậy. Ngoài giờ làm việc, ngoài lúc làm việc tại nơi lưu trú, “Quái thú” cũng có thể là nơi đưa ra những quyết định quan trọng từ người đứng đầu nước Mỹ.

“Perfect! Việt Nam ok”

Trong thời gian làm việc, lưu trú tại Hà Nội, có 2 sự kiện mang tính “bề nổi” của ngài Obama được dư luận thích thú. Đó là chuyến đến thưởng thức món bún chả ở của hàng 24 phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, lúc 19h55 ngày 23-5; và “cú rẽ” vào hàng nước ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, trên chặng đường ra sân bay, chiều 24-5.

Một trong những "phụ kiện" của nhân viên mật vụ Mỹ

Những chuyến thăm đột xuất ấy, với ngài Tổng thống, đó là sự trải nghiệm ẩm thực tinh túy Hà Nội, và khám phá về quán “cóc”, chợ Hà Nội. Còn với lực lượng an ninh, đó lại là những tình huống “đổ mồ hôi”.

Nếu như lần thưởng thức bún chả cùng người dẫn chương trình truyền hình ẩm thực hàng đầu nước Mỹ, Anthony Bourdarin, lực lượng an ninh có tương đối thời gian chuẩn bị phương án. Thì chuyến “thăm” quán nước ở Mễ Trì, thông tin chỉ “đến” với lực lượng cận vệ mục tiêu trước chừng 30 phút.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lực lượng cận vệ mục tiêu Việt Nam và Mỹ, cùng sự phối hợp hiệu quả của Công an Hà Nội, đã kịp thời khảo sát toàn bộ tuyến đường, khu vực, địa điểm ghé chân của ngài Obama. Sự xuất hiện của Tổng thống tuy bất ngờ, nhưng nghe tin, khá đông bà con kinh doanh, lưu trú gần đó đã đến.

Hai nhiệm kỳ điều hành nước Mỹ, từng đặt chân đến bao nhiêu vùng đất, lãnh thổ, nhưng có lẽ rằng, ấn tượng – cảm giác an toàn như tại Việt Nam, tại Hà Nội, đối với ngài Obama, chưa nhiều. Chẳng vậy mà sau khi trò chuyện với chị chủ hàng nước, ngài Tổng thống thân thiện đã chủ động đến gần, bắt tay với đông đảo người dân, trong những tràng vỗ tay râm ran.

“Everything ok?”. “Perfect! Việt Nam ok”. (Mọi việc ổn chứ? Hoàn hảo! Việt Nam tốt). Đó là những trao đổi nhanh của lực lượng cận vệ mục tiêu Việt Nam, với mật vụ bạn, sau mỗi hoạt động của đoàn Tổng thống Mỹ, của ngài Obama.