Cấm tuốt tuồn tuột

ANTĐ - Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ kiêng thịt lợn bác ạ.

- Sao thế, bác bị mỡ máu hay tiểu đường à?

- Không, tôi không ăn thịt lợn để phản đối tục chém lợn ở một địa phương.

- Chém hay chọc tiết lợn thì khác gì nhau. Mỗi ngày có hàng nghìn con lợn bị chọc tiết trong các lò mổ đấy thôi.

- Nhưng họ  làm kín đáo, đằng này lại chém lợn công khai trước hàng nghìn người, như vậy là cổ vũ cho thói bạo lực.

- Nhưng tôi nghe nói tục này bắt nguồn từ việc khao quân sau ngày chiến thắng kẻ thù xâm lược. Đây cũng có thể hiểu là sự cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân mà.

- Nhưng thời nay đã khác xưa nhiều rồi. Cả thế giới đang vươn tới cái đích hoà bình, hạnh phúc. Những gì liên quan đến đầu rơi, máu chảy thì phải sớm loại bỏ, man rợ lắm.

- Nếu vậy thì phải cấm cả chọi trâu, chọi dê, chọi chó, chọi gà, chọi dế…

- Trước sau gì cũng sẽ cấm tuốt.

- Thế thì còn đâu bản sắc địa phương, khách du lịch ai người ta tới nữa. Tây Ban Nha là nước văn minh thế mà họ còn tìm mọi cách duy trì và phát triển trò đấu bò tót dù thỉnh thoảng vẫn có đổ máu.

- Họ khác, ta khác, cứ cấm trước đi cho nó lành.

- Ơ, không quản được thì cứ cấm tuốt tuồn tuột à? Quản lý như thế thì dễ cho cán bộ, khó cho dân quá!