CAH Gia Lâm mang áo ấm đến cho trẻ em ở Y Tý, tỉnh Lào Cai

ANTD.VN - Trong những ngày cái lạnh đầu đông đang khiến người Hà Nội cuộn mình trong những chiếc áo khoác ấm áp, thì đâu đó nơi phên dậu của Tổ quốc vẫn còn những em nhỏ co ro trong manh áo mỏng, cùng đôi chân trần vượt đèo, lội suối tới lớp. Trước những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn về vật chất như vậy, CAH Gia Lâm đã vận động  CBCS và các nhà hảo tâm tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội tổ chức chương trình “Áo ấm yêu thương”, mang hàng nghìn món quà đến cho các em nhỏ tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chúng tôi bắt đầu hành trình vào một ngày Hà Nội mù sương, vượt qua hơn 500km để đến được với Y Tý. Xã Y Tý nằm cách trung tâm huyện hơn 80km, là xã xa nhất của huyện Bát Xát với chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì, dân tộc Dao. Quãng đường dài, với những đoạn cua tay áo, đoạn đường gập ghềnh, mấp mô vì sạt lở càng thôi thúc CBCS và những nhà hảo tâm quyết tâm mang quà đến cho các em nhỏ.

Con đường nơi đoàn công tác phải vượt qua để vào Y Tý

17h. Đoàn công tác dừng chân tại điểm trường Tiểu học Y Tý, lúc này trời ở đây đã tối từ bao giờ, sương mù bao phủ dày đặc, xã lại vừa mất điện càng khiến cho đoàn khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng tôi gấp rút chuyển hàng hóa từ các xe tải vào sân trường để tổ chức trao quà cho các em để tránh sương mù nhiều hóa mưa sẽ ướt hết hàng hóa. Vì trời tối và số lượng quà quá lớn, các em học sinh trong trường đã hỗ trợ các CBCS vận chuyển số hàng vào khu vực tập kết.

5h chiều trời ở Y Tý đã tối nên các CBCS phải dùng đèn pin soi để vận chuyển hàng hóa vào khu tập kết

Thượng tá Nguyễn Văn Đệ- Phó trưởng CAH  Gia Lâm cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, CAH Gia Lâm đã nhận được tấm lòng nhân ái của cá nhân ông Nguyễn Văn Chuyên và các tiểu thương tại xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Hơn 2000 bộ quần áo, áo rét, 1000 đôi tất, 100 chiếc chăn, 250 cặp sách, hơn 300 thùng mì tôm và bánh kẹo… đã được bà con cùng các CBCS CAH ủng hộ để mang đến Y Tý chia sẻ với các em nhỏ tại đây”.

CAH Gia Lâm cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các em nhỏ ở Y Tý

Tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, nhiều quà tặng và quần áo ấm đã được quyên góp. 250 em nhỏ tại trường mẫu giáo Y Tý và 313 em ở Trường tiểu học Y Tý cùng các em ở trường THCS đã được nhận quà của chương trình. Những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt được nhận phần trợ giúp nhiều hơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Đệ- Phó trưởng CAH Gia Lâm phát biểu chia sẻ với các em học sinh ở xã Y Tý

Các CBCS CAH Gia Lâm giao lưu cùng các em nhỏ

Một chuyến đi thực sự vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa đối với các thành viên của đoàn tình nguyện. Đường vào Y Tý rất khó khăn, đi du lịch đã khổ chưa nói đến chuyện phải mang theo một khối lượng quà rất lớn. Nhưng khi đã đặt chân đến nơi đây, những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt dễ thương của các em nhỏ đã khiến cả đoàn như quên đi sự mệt mỏi. Những bộ quần áo ấm, những món quà đã được trao tận tay từng em nhỏ. Gió lạnh vẫn thổi hun hút trên những nóc nhà, trên mỗi cành cây ngọn cỏ nơi vùng cao, nhưng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt cũng có những tia nắng ấm. Y Tý đẹp đến nao lòng người, và nơi ấy đang có rất nhiều những niềm vui.

Có lẽ, buổi tối trao quà cho các em nhỏ ở Y Tý trong ánh lửa bập bùng cùng tình người ấm áp của các chiến sỹ Công an Hà Nội đã xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông ở mảnh đất Tây Bắc. Mùa đông đã thực sự đến, cái lạnh sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhưng năm nay, trẻ em Y Tý đã bớt lạnh hơn, các em nhỏ đến trường có thêm nhiều niềm vui hơn. 

Kết thúc hành trình mang áo ấm đến cho trẻ em ở Y Tý, chúng tôi trở về Hà Nội với bộn bề suy nghĩ, vui vì đã góp một phần nhỏ cho trẻ em ở đây có mùa đông không còn lạnh, nhưng cũng trăn trở với những mảnh đời còn khó khăn, vất vả thiếu thốn ở những vùng cao khác nhất là trẻ em. Điều này, thôi thúc các CBCS CAH Gia Lâm sẽ giữ mãi lửa yêu thương, để tiếp tục thực hiện những chương trình từ thiện khác, mang yêu thương đến với trẻ em nơi phên dậu của Tổ quốc thân yêu.

Y Tý là một xã vùng cao giáp với Trung Quốc, thuộc huyện Bát Xát, Lào Cai. Vùng đất này quanh năm sống trong sương mù. Nơi đây điều kiện địa lý, tập quán canh tác lạc hậu, trình độ dân trí thấp lại ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông hạn chế nên Y Tý là xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay công việc gieo chữ, trồng người có lẽ là việc gian nan nhất ở huyện Y Tý. Đường sá thì lầy lội và cheo leo, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Những điểm trường ở Lao Chải, Hồng Ngài, Sín Chải, Phan Cán Sử... còn chưa có điện, lớp học tạm bợ và nhiều phòng phải học ghép. Trẻ em ở đây vẫn phải nhịn đói, mặc bộ quần áo cũ sờn, chân không đi dép lên rừng nhặt củi, kiếm rau, cắt cỏ về cho trâu, lợn ăn. 

Một số hình ảnh của đoàn CAH Gia Lâm trong chuyến công tác từ thiện tại xã Y Tý

CBCS CAH Gia Lâm chụp ảnh kỷ niệm bên các em nhỏ

Các em nhỏ cùng các CBCS vận chuyển hàng hóa vào khu vực tập kết để tránh sương mù

Ông Nguyễn Văn Chuyên, cùng các nhà hảo tâm ở xóm 5, xã Ninh Hiệp

Các phần thưởng được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Tiết mục giao lưu văn nghệ giữa các em nhỏ ở trường THCS Y Tý và các CBCS

Các em nhỏ mặc những chiếc áo rét vừa được đoàn công tác ủng hộ lên biểu diễn

Tiếng hát, cười cười, tiếng vỗ tay xua tan cái lạnh ở nơi địa đầu Tổ quốc