Cả đời mang ơn

ANTĐ - Bọn trộm cắp bây giờ ghê gớm thật, chẳng coi ai ra gì.

- Nếu biết sợ thì chúng đã không đi ăn trộm. Bác lại mới bị mất gì à?

- Không. Theo dõi vụ xử tên trộm vừa rồi ở Hà Tĩnh mới thấy hãi hùng. Tên này đã 39 lần đột nhập  trụ sở làm việc của các cơ quan công quyền. Bí thư, Chủ tịch tỉnh, hắn cũng không tha.

- Đấy là nơi làm việc, toàn công văn, giấy tờ, làm gì có tiền bạc mà vào trộm cắp.

- Bác nhầm. Theo trình báo của các bị hại, tên trộm đã lấy được 353 triệu đồng để trong tủ của các cá nhân. Nhưng thực tế lời khai của đối tượng tại tòa lại cho biết, hắn đã lấy được số tiền gấp nhiều lần con số đó, nhưng do thiếu cơ sở chứng minh nên bị tòa bác bỏ.

- Lạ kỳ nhỉ. Tên trộm này bị thần kinh hay sao mà lại “vống” tội lỗi của mình lên như vậy?

- Hắn rất thông minh, không có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe cả. Theo thiển nghĩ của tôi, hình như các bị hại kê khai chưa đầy đủ số tài sản bị mất.

- Sao họ “dại” thế. Tiền của mình làm ra một cách quang minh chính đại thì việc gì phải giấu?

- Cũng chẳng biết thế nào. Nếu chỉ là tiền lương thì họ đã mang về đưa cho vợ con, dại gì để ở cơ quan.

- Tôi cũng nghi ngờ thế. Rất có thể đây là những khoản tiền mờ ám nên mới phải giấu giếm. Thôi cũng may cho tên trộm. Nhờ các “quan” khai số tiền bị mất ít đi, án tù của hắn sẽ được giảm đi. Cả đời hắn sẽ phải mang ơn các vị này nhiều lắm.