- Cháy nhà trong ngõ đường Láng, CSCĐ "nhập cuộc" chữa cháy
- Những tấm gương của lớp thanh niên Công an Thủ đô thời đại mới
- Trung đoàn Cảnh sát cơ động: Hiệu quả trên các mặt công tác
Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Thượng tá Nguyễn Hữu Trường, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, các đồng chí cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và các đồng chí nguyên là cán bộ, đại đội trưởng của Trung đoàn CSCĐ.
Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ phát biểu tại buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt thân mật, Đại tá Phạm Văn Hưng cùng toàn thể CBCS xúc động khi được gặp lại thế hệ đi trước, các đồng chí sĩ quan hưu trí đã từng lăn lộn với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Những người đi trước đã hy sinh xương máu, công sức chiến đấu để giữ gìn an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đây đều là những tấm gương điển hình của lực lượng CAND.
Đông đảo cán bộ hưu trí của Trung đoàn CSCĐ tại buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Hưng cho biết, trải qua 26 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để lực lượng cảnh sát cơ động lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng và đạt được nhiều thành tích như hôm nay, góp một phần không nhỏ từ các thế hệ đi trước, những người đã phát huy truyền thống lực lượng CAND để chiến đấu, cống hiến hết mình.
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Thay mặt Đảng ủy – Ban chỉ huy Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Đại tá Phạm Văn Hưng chúc các cán bộ công an hưu trí của Trung đoàn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dõi theo sự trưởng thành, lớn mạnh của Trung đoàn.
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Trân trọng tình cảm của Ban chỉ huy Trung đoàn, Đại tá Lê Hòa, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của đơn vị và chúc các thế hệ trẻ đi sau tiếp bước thế hệ đi trước, để tiếp tục đóng góp, cống hiến cho lực lượng CAND.