Bình yên đêm Giáng sinh

ANTD.VN - Dường như, tất cả các tuyến đường đều dẫn về Nhà Thờ Lớn, nơi lung linh sắc màu đón bà con giáo dân ở khắp mọi nơi mừng lễ Giáng sinh an lành. 

Từ nhiều năm nay, lễ Giáng sinh không chỉ là ngày hội của những người theo đạo, mà còn là ngày vui của tất cả mọi người. Đêm Noel càng huyền ảo, đẹp đẽ hơn, niềm vui của mọi người được nhân đôi khi tất cả các con đường, tuyến phố, điểm vui chơi trên địa bàn thành phố được CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đúng vào thời khắc Thiên chúa giáng sinh, những tiếng chuông trên các nhà thờ đồng loạt vang lên. Trong các thánh đường ngân vang các bài hát mừng Thiên chúa giáng sinh, ở ngoài đường, trên từng ngã tư, đường phố, những chiến sỹ CATP Hà Nội lặng thầm làm nhiệm vụ, để mùa Noel thêm an lành.

Nhiều người đến Nhà Thờ Lớn đón mừng lễ Giáng sinh trong an toàn

Hòa chung niềm vui tốt đời đẹp đạo

Hồ Hoàn Kiếm, 20h tối 24-12..., dọc những cung đường xung quanh bờ hồ lung linh huyền ảo với những sắc màu đủ hình đẹp đẽ. Dòng người đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông. Những hoạt động văn nghệ trên con phố này đã thu hút rất nhiều người tham gia. Những em bé mặc bộ quần áo của ông già Noel, mũ, giầy màu đỏ, trắng tượng trưng cho lễ Giáng sinh có ở khắp nơi.

Con đường dẫn vào khu vực Nhà thờ Lớn càng đẹp hơn, rực sáng hơn những ngày thường, bởi chỉ ít phút nữa là đến thời khắc linh thiêng đón mừng Thiên chúa giáng sinh. Lẫn trong dòng người tấp nập ấy, chúng tôi gặp hai mẹ con bác Nguyễn Thị Mai, Việt kiều ở Canada. Là người công giáo, bác Mai cho biết về nước thăm thân cả tháng nay và nhân tiện đón lễ Noel ở Nhà Thờ Lớn. “Hà Nội dường như có nét đặc trưng rất riêng, đó là sự bình yên cứ dầy dặn hơn theo năm tháng. Về với Hà Nội trong dịp lễ Noel hay bất cứ vào thời gian nào chúng tôi đều thấy và cảm nhận được một sự ấm áp, dễ chịu vô cùng” - bác Mai vui mừng chia sẻ.

Nét rạng ngời của những người đến Nhà Thờ Lớn dự lễ Noel 2017

Dù không sống xa quê như bác Mai, song đôi bạn trẻ Nguyễn Hoàng Anh và Mai Lan Phương, sinh viên của Đại học Văn hóa lại lên Nhà Thờ Lớn đón Noel theo các rất riêng của giới trẻ. Để chuẩn bị cho buổi tối đi chơi, cả hai bạn mua chiếc mũ tuyết, đôi găng tay màu đỏ trắng và cài lên đầu chiếc sừng của chú tuần lộc đáng yêu.

“Năm nào chúng em cũng rủ nhau lên khu vực hồ Hoàn Kiếm để chơi, đón Noel cùng với các bạn. Mặc dù không theo đạo song đã từ lâu Noel dường như là ngày vui của tất cả mọi người không kể bên lương hay bên giáo. Chúc cho tất cả mọi người đón Noel an lành, hạnh phúc, trong không khí bình yên của Thủ đô” - bạn Nguyễn Hoàng Anh vui mừng bày tỏ.

Một điều dễ nhận thấy nữa, đó là ở khắp các ngã tư đều có lực lượng CSGT đứng phân luồng, đảm bảo ATGT. Mật độ phương tiện tăng cao, chính vì lẽ đó lực lượng CSGT - CATP Hà Nội đã được tăng cường, ứng trực 50% quân số, với yêu cầu đảm bảo không để xảy ra ùn tắc trước và sau lễ Noel. “Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội, chúng tôi ứng trực 100% quân số và thực thi nhiệm vụ đảm bảo TTATGT với phương châm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để mọi người dân đón lễ Giáng sinh vui vẻ, an toàn” - Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội cho biết. 

Ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, Đại tá Đào Vịnh Thắng trao đổi với Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 tăng cường thêm lực lượng hướng dẫn phân luồng từ xa dòng phương tiện đang đổ dồn từ hướng cầu Chương Dương về phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho công tác chống ùn tắc, điều tiết giao thông còn có Đội CSGT số 3, 4, 5 và 6 nơi dòng phương tiện từ các cửa ngõ đổ về trung tâm nội đô. “Căng nhất sẽ là sau lễ Noel khi mọi người ra về. Đêm nay cũng giống như các đơn vị khác, khi nào người dân về nhà an toàn thì lúc đó CSGT mới rút quân. Còn người dân đi lại trên đường thì còn CSGT làm nhiệm vụ. Chúng tôi quyết không để xảy ra TNGT hay ùn tắc” - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội nêu quyết tâm.

Tất cả bình yên mùa giáng sinh

Không “ngược xuôi” ở ngã tư như Trưởng Phòng CSGT, song Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cũng chẳng có mấy phút nghỉ ngơi. Là người chỉ huy đứng đầu một đơn vị ở địa bàn trọng điểm, hơn ai hết, Đại tá Hà Mạnh Hùng hiểu rất rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trước đó vài ngày, những kế hoạch đảm bảo ANTT trong đêm Noel đã được CAQ Hoàn Kiếm xây dựng và triển khai.

Ngay từ ngày 23-12, CAQ Hoàn Kiếm đã ứng trực 100% quân số. Đó còn là chưa kể đến lực lượng tự quản, dân phòng tham gia hỗ trợ đảm bảo ANTT. Tất cả các tuyến đường, nhất là những tuyến phố cổ dòng người đều như nêm cối, song việc đi lại vẫn trật tự, ngăn nắp. “CSTT thì làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, CSHS có trách nhiệm chính trong phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản… và tất cả họ đều vì mục tiêu cho một đêm Noel bình an tuyệt đối” - Đại tá Hà Mạnh Hùng thông tin nhanh. Chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cho biết thêm, Trong đêm Noel, ghi nhận trên địa bàn quận không có bất cứ một vụ việc phức tạp gây mất ANTT xảy ra. Cả du khách nước ngoài hay người dân ở khắp nơi đều vui mừng, đón lễ Noel trong bình yên.

Vào đúng thời khắc thiên Chúa Giáng sinh, những tiếng chuông trên các nhà thờ ngân vang báo hiệu mùa giáng sinh an lành. Trong khắp các giáo đường, tiếng hát của các bà con giáo dân vang lên chào đón. Ngoài kia, lặng lẽ trong các ngã tư, nơi vui chơi công cộng ngoài lực lượng CSGT phân luồng, CSHS, CSTT đảm bảo ANTT, còn có những trinh sát hóa trang của Phòng CSHS tham gia mật phục, phòng chống trộm cắp, móc túi. Thông tin nhanh với PV, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: “Không có bất cứ vụ việc phức tạp, gây mất ANTT nào xảy ra trong đêm Noel. Kết quả này là tất yếu khi trước đó chúng ta đã có cả một lực lượng hùng hậu gồm các trinh sát hóa trang mật phục trên khắp các tuyến phố, địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, vui chơi của người dân để phòng chống cướp, trộm cắp tài sản

Người đứng đầu Phòng CSHS cũng đánh giá rất cao hiệu quả của 15 tổ công tác 141, cũng như 142 đã hỗ trợ tích cực cho các đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Đêm Giáng sinh trôi qua nhanh, dư âm còn đọng mãi bởi hình ảnh những CBCS - CATP Hà Nội miệng cười tươi tắn, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được nhân dân giao phó.