Bí quyết chịu nóng

ANTĐ - Tôi chẳng cần đi đâu xa, chỉ ngồi ở Hà Nội cũng có thể chia sẻ cái nắng nóng với bà con ở miền Trung.

- Xin ông đừng “chém gió” nữa, chỉ thêm nóng bức, bực mình.

- Hơi sức đâu mà “chém gió”. Tôi chịu được cái nóng trong chảo lửa đô thị hóa, bê tông cốt thép hóa chẳng thua kém gì những “hỏa điểm” ở Thanh Hóa, Nghệ An, có nghĩa là có thể “chia nắng sẻ nóng” thật lòng.

- Chắc ông không định “san sẻ” hơi lạnh khi ngồi tránh nắng, hóng mát trong siêu thị?

- Ông luôn đánh giá tôi hơi bị thấp! Từ đầu hè tới giờ tôi chưa ngồi điều hòa lần nào.

- Vậy ông làm thế nào để chịu được nắng nóng như thiêu đốt?

- Đơn giản thôi nhưng phải tập dần cho quen và tuyệt đối không được bỏ cuộc. Tôi thường cởi trần, nằm trên nền nhà, rải một chiếc khăn lên người, đặt xô nước lã bên cạnh. Rồi múc nước giội lên người, khi nào khăn khô thì lại đổ nước tiếp.

- Ôi trời ơi, làm như ông có mà đột quỵ, “đi” lúc nào không biết.

- Ông yếu bóng vía quá! Hàng ngàn công nhân trong các khu công nghiệp ở trọ chỉ có 5-6m2 nóng ẩm, ngột ngạt vẫn đang áp dụng “chiến thuật” như tôi mà có ai đột quỵ đâu.

- Có lẽ đó là bí quyết “luyện” nóng của những người lao động cả đời không biết đến điều hòa nhiệt độ là gì.