Bị lạc trong đêm Noel, cụ bà được CSGT tìm thấy, đưa về với người thân

ANTĐ -Tuổi cao trí nhớ giảm sút, cụ bà 71 tuổi đi lạc từ chiều 24-12. Sau một đêm Noel lang thang khắp phố phường, cụ bà đã được CSGT tìm thấy, đưa về với người thân.

Khoảng 8h45 ngày 25-12, tổ công tác Đội CSGT số 5 do Đại úy Đặng Hồng Giang, Đội phó đơn vị chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1B đoạn đường dẫn lên cầu Thanh Trì phát hiện một cụ bà chừng 70 tuổi có biểu hiện đi lạc, đã nhanh chóng tiến lại hỏi han sự tình. Khi phát hiện trên đầu bà cụ bị chảy máu, tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ đến trạm y tế huyện Gia Lâm để sơ cứu.

Cụ bà Yến được người thân đến đón về sau khi CSGT tìm thấy, thông báo

Qua thăm hỏi, cụ bà không mang theo giấy tờ tùy thân. Mặc dù CSGT đã ân cần, dùng nhiều thời gian để gợi mở, hỏi han song bà cụ không thể nhớ địa chỉ nhà ở khu vực nào, con cái đang làm gì và số điện thoại gia đình. Thậm chí, đến tên của mình, bà cụ cũng không nhớ nổi.

Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân đến đón cụ về. Từ thông báo về đặc điểm của bà cụ, đến trưa cùng ngày, chị Lương Thị Oanh (SN 1976) ở Tân Thụy, Long Biên, Hà Nội, đã có mặt tại Đội CSGT số 5 để đón mẹ về đoàn tụ cùng gia đình.

Tại Đội CSGT số 5, chị Oanh cho biết mẹ mình tên là Phi Thị Như Yến (SN 1941). Do tuổi cao nên cụ Yến đã đi lạc từ chiều 24-12. Cả gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cụ Yến ở đâu.

Đang trong lúc lo lắng tột cùng, gia đình nhận được thông tin tìm người thân của CSGT và vội vã đến Đội CSGT số 5 để đón mẹ về. Thay mặt gia đình, chị Oanh bày tỏ tấm lòng cảm kích trước sự tận tụy và trách nhiệm của các chiến sĩ Đội CSGT số 5, chúc các đồng chí CSGT sức khỏe, mãi là điểm tựa vững chắc cho người dân.