Bất chấp hiểm nguy giữ an toàn cho dân

ANTĐ - Trong chưa đầy nửa tháng, liên tiếp 3 CBCS của Phòng CSGT CATP Hà Nội bị các đối tượng vi phạm cố tình chống đối, đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Không quản ngại hiểm nguy, các chiến sĩ hàng ngày vẫn lăn xả vào những điểm nóng, phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.
Bất chấp hiểm nguy giữ an toàn cho dân  ảnh 1

Quên mình thực thi nhiệm vụ

Khi chúng tôi đến Bệnh viện Việt - Đức cũng là lúc Trung úy Lê Trung Hiếu, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội vừa thực hiện xong ca phẫu thuật đầu gối. Nằm ở buồng hậu phẫu, dù còn rất đau và mệt mỏi song khi thấy chúng tôi, anh vẫn nhoẻn miệng cười thay cho lời chào. Chị Nguyễn Kim Anh, vợ Trung úy Lê Trung Hiếu cho biết, gia đình neo người nên trong  mấy ngày anh bị thương phải nằm viện điều trị, chị chạy đi chạy lại như con thoi để lo từ chuyện cơm nước cho cả nhà, việc cơ quan đến chăm sóc anh hàng ngày. “Trong những ngày qua, đồng đội của anh thường xuyên đến thăm nom, đỡ đần, chứ nếu một mình tôi thì không biết xoay sở thế nào”- chị Kim Anh nói.

Nhắc lại sự việc, Trung úy Lê Trung Hiếu cho biết, khi phát hiện đối tượng vi phạm Luật Giao thông, phóng nhanh lạng lách trên đường gây nguy hiểm cho người dân, anh đã ra hiệu lệnh dừng xe. Song đối tượng cố tình không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào chiến sĩ làm nhiệm vụ. Không kịp né tránh, Trung úy Lê Trung Hiếu bị đối tượng đâm hất văng xuống đường, chấn thương đầu gối. “Đối tượng rất manh động, nếu mình không dừng xe thì rất có thể người bị thương sẽ là người dân. Trách nhiệm của người chiến sĩ CAND buộc mình phải đương đầu, ngăn chặn vi phạm” - Trung úy Hiếu cho hay.

Cùng nhập viện trong ngày với Trung úy Lê Trung Hiếu còn có Trung úy Phạm Đức Ngọc, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội. Trung úy Ngọc cũng vừa trải qua ca phẫu thuật sau khi anh bị đối tượng Phạm Đức Ân (SN 1980) ở Bắc Giang đâm gãy chân phải. Khi bị Trung úy Ngọc dừng xe kiểm tra về hành vi vượt đèn đỏ, đối tượng này đã cố tình lao thẳng xe ô tô vào CSGT rồi bỏ chạy. “Đối tượng lái xe lạng lách, vượt đèn đỏ với tốc độ cao, trong khi ở phía trên vài mét là các em học sinh đang tan trường. Tôi chỉ kịp kêu lớn cảnh báo nguy hiểm cho các em nhanh chóng chạy lên vỉa hè để tránh chứ không còn thời gian để né cú đâm của đối tượng. Dù chân bị gãy song khi nghe đồng đội cho biết không có học sinh nào bị thương, nguy hiểm, tôi thấy nhẹ lòng” - Trung úy Ngọc tâm sự. 

Bất chấp hiểm nguy giữ an toàn cho dân  ảnh 2

 
Bất chấp hiểm nguy giữ an toàn cho dân  ảnh 3Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy Phòng CSGT đến thăm, động viên Trung úy Phạm Đức Ngọc và Trung tá Phạm Văn Tuyến

Chưa lúc nào ngơi nghỉ

Trước khi 2 Trung úy Lê Trung Hiếu và Phạm Đức Ngọc phải nhập viện điều trị thì Bệnh viện Việt - Đức đã mổ cấp cứu cho Trung tá Phạm Văn Tuyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT CATP Hà Nội. Giữa đêm tuần tra, khi thấy đối tượng trong tình trạng say rượu dùng gạch đá ném vào người dân đi trên đường, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã  tới nhắc nhở yêu cầu đối tượng chấm dứt hành động nguy hiểm đối với người khác. Song không những không dừng lại, đối tượng còn quay sang dùng gạch đá tấn công khiến Trung tá Tuyến bị gãy tay phải. 

Trước diễn biến phức tạp của các vụ việc kể trên, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, trong khi làm nhiệm vụ, anh và các đồng đội nhiều lần bị các đối tượng vi phạm đe dọa, chống đối dưới nhiều hình thức khác nhau. “Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm quy định của đơn vị, tuyệt đối chấp hành đúng Điều lệnh CAND, không để xảy ra bức xúc cho người vi phạm dẫn đến hành vi chống đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên, những đối tượng trên thậm chí không dừng xe mà còn manh động đâm thẳng vào chiến sỹ CSGT. Biết hiểm nguy luôn rình rập song nếu mình không đương đầu thì người bị hại, bị thương thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng sẽ là người dân” - Trung tá Lê Văn Tiến tâm sự.

Chiều 21-10, vào thăm Trung tá Phạm Văn Tuyến khi anh đã được chuyển từ Bệnh viện Việt - Đức về Bệnh viện CATP, anh cho biết sức khỏe đang tiến triển tốt và mong sớm bình phục về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Hơn ai hết, Trung tá Phạm Văn Tuyến hiểu rằng, tình hình giao thông trong những ngày cuối năm sẽ vô cùng căng thẳng khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Tính cấp thiết, quyết liệt trong công tác đảm bảo TTATGT đã được thể hiện qua Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội. Lực lượng CSGT dù phải đối mặt với hiểm nguy, với khó khăn vất vả, song trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân” - chỉ huy Phòng CSGT khẳng định.

“Và cứ mỗi người dân đi làm, đi học đúng giờ hay trở về nhà an toàn, không bị tắc đường là chúng tôi vui hơn khi nhiệm vụ hoàn thành”. Mong muốn tưởng là đơn giản của những người chiến sĩ bám mặt đường, có thể sẽ còn nhiều trở ngại khó khăn, nếu như thiếu đi sự giúp đỡ ủng hộ của người dân trong một cộng đồng văn minh.

Biểu dương CSGT dũng cảm, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm
Chiều 21-10, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP đã đến Bệnh viện Việt - Đức thăm hỏi, động viên Trung úy Phạm Đức Ngọc, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. 

Động viên Trung úy Phạm Đức Ngọc, Đại tá Đào Thanh Hải cũng biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết trong tấn công, không bỏ lọt tội phạm của các đồng chí CSGT. Đại tá Đào Thanh Hải chúc Trung úy Phạm Đức Ngọc vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị và sớm bình phục để trở về công tác.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng lưu ý Phòng CSGT: “Trong khi áp lực giao thông những ngày cuối năm càng nặng nề thì xuất hiện càng nhiều những đối tượng cố tình vi phạm, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Phòng CSGT cần quán triệt CBCS nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, đấu tranh trấn áp các đối tượng vi phạm, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô”.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung úy Phạm Đức Ngọc hứa sẽ  luôn nêu cao tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, tích cực điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở về đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm ATGT trên địa bàn.