Bằng lái vô tư

(ANTĐ) - Trên xe từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, Xuân Tóc Đỏ than với bà Phó Đoan:

Bằng lái vô tư

(ANTĐ) - Trên xe từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, Xuân Tóc Đỏ than với bà Phó Đoan:

- Em đang cần một cái bằng rất quan trọng, chị có thể mách nước cho em chạy được không?

- Hôm trước lo được bằng đại học rồi, giờ cần bằng gì nữa “ông tướng”?

- Bằng lái xe.

Bà Phó Đoan cười nụ:

- Ôi dào, tưởng bằng… tiến sĩ thì còn suy tư chứ bằng lái xe là chuyện nhỏ. Nhưng hai bánh hay ôtô?

- Ôtô.

- Thế “đằng ấy” từ hồi nào đến giờ chưa có bằng ôtô à?

- Có, nhưng bị bấm tới…3 lỗ rồi, nên phải thi lại, nhưng theo quy định phải chờ 2 năm, em muốn thi ngay cơ.

- Thì thi ngay… có tiền muốn thi bao giờ chả được. Vô tư.

Bà Phó Đoan quay sang hỏi Năm Sài Gòn.

- Anh Năm lo cho chú Xuân thi lại bằng lái xe ôtô nhé, bằng cũ của chú ấy “hết chỗ để bấm” rồi. Anh chạy đường dây được không?

- Trên đời này có tiền là có tất. Nói giá luôn cho chú Xuân chuẩn bị nhé. Nộp lại hồ sơ gốc, biên bản tịch thu bằng, 10 tấm hình… và 5 triệu đồng, tuần sau thi ngay.

Bà Phó Đoan cười duyên:

- Chắc không anh Năm?

- Không xong không lấy tiền.

- Còn em muốn thi lấy bằng lái ôtô mà không cần học lý thuyết, học Luật Giao thông nó rối lắm, anh lo được không?

- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Ra giá luôn, ngoài hồ sơ, ảnh, nộp…3,5 triệu đồng là thi thực hành luôn, phần lý thuyết có “thầy” đỡ. Đậu 100%.

Xuân Tóc Đỏ xen vào, giọng tí tởn:

- Lấy bằng 4 chỗ xong mai mốt em “nâng cấp” lên bằng lái xe tải được không?

- Vô tư, có tiền là có tất.

Thôi dẹp chuyện này, mai cho anh tham quan Hà Nội đã.

Người Tràng An