Bản lĩnh thép khi "vào hang bắt cọp"

ANTĐ - “Tôi nhớ như in khuôn mặt mẹ một buổi chiều nhá nhem tối cách đây 16 năm. Đó là ngày đầu tiên tôi về nhận nhiệm vụ tại đơn vị. Mẹ đứng cửa đợi tôi về, lo lắng, mừng tủi. Mẹ mừng vì tôi đã được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ Công an nhân dân, còn lo vì tôi chiến đấu trên một mặt trận nóng bỏng, đầy cam go - phòng chống tội phạm ma túy. Và cho đến tận hôm nay, mẹ tôi vẫn vậy…”. Đó là lời tâm sự của Đại úy Phạm Như Trường, Đội phó Đội Phòng ngừa đấu tranh chống sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy (đội 3), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội chia sẻ với chúng tôi. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên Đại úy Phạm Như Trường bị thương khi làm nhiệm vụ

Tôi luyện bản lĩnh, nghiệp vụ qua từng vụ án

“… Tôi biết, không chỉ mẹ tôi, mà những người mẹ, người vợ đồng đội của tôi cũng giống như thế. Thỉnh thoảng, mỗi khi tôi từ đơn vị về nhà, mẹ thường cầm tay nhìn kỹ, bắt tôi xoay một vòng hỏi xem người có bị thương hay xây xước da không”, Đại úy Phạm Như Trường tâm sự.

Có lẽ, đó không chỉ là nỗi lo của riêng mẹ Đại úy Phạm Như Trường, bởi bất cứ ai cũng đều hiểu rằng, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy cực kỳ nguy hiểm. Những ngày đầu mới ra trường nhận nhiệm vụ, trinh sát Phạm Như Trường luôn xa nhà hàng tuần, thậm chí nửa tháng.

Để nắm rõ tình hình địa bàn được phân công, trinh sát Phạm Như Trường đã xin ý kiến chỉ huy thực tế những cung đường ma túy Tây Bắc và nắm quy luật của những ổ nhóm, “boong ke” ma túy, thậm chí để tìm hiểu và nắm sâu về địa giới hoạt động của đường dây ma túy lớn xâm nhập Hà Nội. Những địa danh Hang Kia, Pà Cò, Loóng Luông, Vân Hồ… thuộc địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã in trong tâm trí trinh sát Phạm Như Trường với những chuyên án ma túy lớn từ biên giới đưa vào nội địa do đồng đội và thế hệ đi trước đã triệt phá.

 “Những lần đi thực tế như thế, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm từ đồng đội, từ đó áp dụng vào nhiệm vụ cụ thể, rồi qua mỗi vụ án đã tôi luyện bản lĩnh hơn trong những lần đối mặt với tội phạm ma túy” - Đại úy Phạm Như Trường bộc bạch. Sự ham học hỏi, tích lũy và rút kinh nghiệm thực tiễn của Đại úy Phạm Như Trường đã được chuyển hóa bằng những chiến công lớn.

Còn nhớ trong vụ án đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Đàm Thị Hằng (SN 1965), trú tại Hưng Yên và Nguyễn Xuân Kiên (SN 1981), trú tại Mộc Châu (Sơn La) cầm đầu. Mặc dù với thủ đoạn dùng 2 xe ô tô tải chở rau xanh có chứa 19 bánh heroin, với nhiều ám hiệu tinh vi nhưng đã bị Đội 3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP Hà Nội bắt gọn khi vừa vào địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Kiên quyết đấu tranh tội phạm

Tôi gặp Đại úy Phạm Như Trường tại Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP Hà Nội trong cái nắng giữa trưa hè. Đại úy Trường đang dò từng bước tập đi do chân bị thương vẫn chưa kịp lành khi tham gia một vụ án triệt phá “boongke” ma túy tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Khi đó, tổ công tác của Đại úy Phạm Như Trường nắm được thông tin về một ổ nhóm ma túy tại địa bàn huyện Ứng Hòa.

Mỗi ngày, “boong ke” này có từ 50 đến 70 đối tượng nghiện ra vào mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng cầm đầu là Dư Ngọc Vượng (51 tuổi), trú tại thôn Ngoại Đô, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa nghiện ma túy rất nặng, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do đó đối tượng rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Ngoài vị trí đặc biệt, chỉ có một lối ra vào, căn nhà được Vượng sử dụng làm nơi mua bán trái phép chất ma túy cũng được thiết kế rất kỳ công. Căn nhà có 3 lớp cửa, với 2 lớp cửa sắt, gỗ và một lớp cửa kính lúc nào cũng cửa đóng then cài. Ma túy được Vượng nhét vào một ống nhựa, khi con nghiện đưa tiền thì Vượng sẽ chuyển ma túy ra bên ngoài qua một đường ống nước phía sau nhà vệ sinh.

Để thu thập thông tin, chứng cứ về ổ nhóm ma túy này, Đại úy Phạm Như Trường và các trinh sát trong Đội 3 phải tốn nhiều công sức đeo bám. Việc theo dõi gặp nhiều khó khăn do xung quanh nhà Vượng đều là những người thân quen; bên cạnh đó đối tượng còn xây dựng một hệ thống tường rào cao khoảng 2,5m, được gắn mảnh thủy tinh vỡ. 

Sau hơn 1 tháng trinh sát, ngày 10-4, Đội 3, Phòng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Khoảng 17h05, Vượng mở cửa ra khỏi nhà đi về khu vực vườn, có biểu hiện tẩu tán tang vật. Ngay lúc này, Đại úy Phạm Như Trường đã nhanh chóng ập vào, khống chế đối tượng, ngăn chặn việc tẩu tán tang vật. Trong lúc kiên quyết bắt đối tượng, Đại úy Phạm Như Trường đã bị thương. Cùng lúc này, các đồng đội đã kịp thời bắt giữ Vượng, thu giữ tang vật là 24 gói heroin. 

Cánh cửa được bố trí một lỗ nhỏ để Dư Ngọc Vượng nhận tiền và đưa ma túy ra bên ngoài

Trong một vụ án khác, năm 2012, tổ công tác của Đại úy Phạm Như Trường vây bắt đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV trú tại ngõ Lò Lợn, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Sau nhiều ngày trinh sát phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Đại úy Phạm Như Trường thực hiện lệnh bắt nhưng bị đối tượng dùng vũ khí chống trả quyết liệt, sau đó cố thủ trong phòng dùng dao cắt tay khiến tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Nói về công việc của mình, Đại úy Phạm Như Trường cho biết: “Nhiều lúc phải đối diện với hiểm nguy, nguy cơ lây nhiễm HIV cao, ở trạng thái căng thẳng, nhưng chúng tôi vẫn không lùi bước. Xác định tính chất nguy hiểm của nghề nghiệp, chúng tôi luôn tự nâng cao nghiệp vụ, cẩn trọng khi hành động, để tự bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh”. 

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết: “Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ khó khăn, vất vả và vô cùng nguy hiểm. Đối tượng phạm tội rất manh động, nhiều đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV, từng có tiền án, tiền sự, sẵn sàng chống trả quyết liệt, gây thương tích, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng của CBCS khi bị phát hiện, bắt giữ.

Thế nhưng, với quyết tâm đấu tranh mạnh tội phạm này, CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội không ngại gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng và thành tích đạt được trong 3 năm, Đại úy Phạm Như Trường đã được bình xét chiến sỹ thi đua và đơn vị đang đề xuất tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba”.