Băn khoăn chuyện nghỉ học vì rét

(ANTĐ) - Với thông tin ngày 5-1 Hà Nội sẽ rét đậm ở mức dưới 10oC trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều phụ huynh cũng như thầy cô giáo đều băn khoăn không biết nên cho học sinh nghỉ hay đi học. Kết quả nhiều học sinh đã nghỉ “oan” vì bố mẹ cẩn thận nghe dự báo thời tiết của VTV1 nhưng thực tế đa số các trường vẫn học bình thường.

Băn khoăn chuyện nghỉ học vì rét

(ANTĐ) - Với thông tin ngày 5-1 Hà Nội sẽ rét đậm ở mức dưới 10oC trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều phụ huynh cũng như thầy cô giáo đều băn khoăn không biết nên cho học sinh nghỉ hay đi học. Kết quả nhiều học sinh đã nghỉ “oan” vì bố mẹ cẩn thận nghe dự báo thời tiết của VTV1 nhưng thực tế đa số các trường vẫn học bình thường.

Sáng 6-1-2011, trường Tiểu học Ngọc Hà cho học sinh nghỉ học vì thời tiết xấu, một số cháu vẫn đến trường
Sáng 6-1-2011, trường Tiểu học Ngọc Hà cho học sinh nghỉ học vì thời tiết xấu, một số cháu vẫn đến trường

Nghỉ học “oan” vì dự báo thời tiết

Tối 4-1, thông tin dự báo thời tiết của VTV1 cho biết các tỉnh phía Bắc ngày 5-1 rét đậm, trong đó Hà Nội nhiệt độ dưới 9oC. Cũng theo thông tin của chương trình này, các bậc phụ huynh đều được thông báo học sinh tiểu học, mầm non sẽ được nghỉ học. Tuy nhiên các giáo viên đều cho biết việc quyết định cho học sinh nghỉ học hay không không căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết trên VTV1 buổi tối mà phải chờ bản tin sáng lúc 6h30 của kênh truyền hình này.

Mặc dù vậy, sáng 5-1, việc đi học của học sinh tiểu học tại một số trường diễn ra khá lộn xộn. Tại nội thành, trường Tiểu học Quang Trung thông báo cho học sinh nghỉ học với lý do nhiệt độ thông báo trên Đài Truyền hình Hà Nội dưới 10oC, trong khi đó nhiều trường khác trên địa bàn học sinh vẫn đi học bình thường.

Ngay trên một tuyến phố Nguyễn Thái Học, nhiều phụ huynh chở con đến trường Tiểu học Phan Chu Trinh thì được thông báo toàn trường nghỉ học còn đối diện trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, học sinh vẫn đi học bình thường.

 Một phụ huynh cho biết, cả nhà băn khoăn không biết nên cho con đi học hay không vì nhà nằm khá xa trường, trời thì mưa rét, tuy nhiên vì lo con sẽ bị nhỡ một buổi học lại phải chép bài bạn nên vẫn đưa con đi. Khi đến trường mới được thông báo các con được nghỉ và được giải thích là trường không thể thông báo sớm hơn vì phải chờ thông tin thời tiết vào sáng sớm.

Đáng nói là chiều 4-1, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố trên trang web của Sở công văn quy định về nghỉ học và đảm bảo phòng chống rét cho học sinh, trong đó quy định phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết trên Đài Truyền hình Hà Nội lúc 6h30 sáng. Tuy nhiên, nhiều quận, huyện trước đó đã thông báo cho các trường phổ biến cho phụ huynh theo dõi dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Việt Nam. Hai bản dự báo thời tiết ngày 5-1 này là khác nhau dẫn đến trường thì cho nghỉ, trường vẫn đi học.

Nên tự theo dõi nhiệt độ?

Mặc dù thuộc địa bàn vùng núi, tuy nhiên ông Lê Ngọc Tôn, Trưởng phòng GD-ĐT Ba Vì cho biết ngày 5-1, các trường học của huyện học sinh vẫn đi học bình thường. “Nhiệt độ ngoài trời hôm nay chúng tôi đo được là 14oC nên không có trường nào cho học sinh nghỉ”. Như vậy, ngoài việc theo dõi dự báo thời tiết trên các bản tin đài truyền hình, nhiều trường đã tự kiểm chứng nhiệt độ để quyết định học sinh nghỉ hay không.

“Khó có thể căn cứ vào quy định của Bộ GD-ĐT đối với việc nghỉ học của học sinh trong điều kiện thời tiết rét khi nhà trường và phụ huynh không biết căn cứ vào nhiệt độ thấp nhất hay cao nhất. Hiện giờ Hà Nội đã quy định căn cứ vào thông báo nhiệt độ ngoài trời trên bản tin dự báo thời tiết các buổi sáng có rét đậm nên các trường sẽ có quyết định chính xác hơn” - ông Nguyễn Hữu Phát, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ông Nguyễn Hữu Phát cho rằng cả phụ huynh lẫn nhà trường cần phối hợp theo dõi thông tin thời tiết trong những ngày rét   đậm này. “Tuy nhiên trong trường hợp phụ huynh vẫn đưa con đến trường vào ngày nhà trường cho nghỉ vì rét    đậm, chúng tôi vẫn bố trí giáo viên đầy đủ để quản lý học sinh, không để các em tự ra về nếu không có bố mẹ đến đón”.

Duy Anh