Audio 7-7-2018: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng thoát chết hy hữu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng thoát chết hy hữu; Xảy ra nổ lúc rạng sáng, 4 người trong gia đình may mắn thoát nạn; Điều tra nguyên nhân Việt kiều Úc nhảy lầu tự tử tại khách sạn; Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Phuket – Thái Lan...

Bản tin hôm phát thanh ngày 7-7-2018.

*Chiều 6-7, bác sỹ Trịnh Hữu Tùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, ngày 26-6, một bé gái 4 tuổi ở TP.HCM được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, chảy nhiều máu, gãy tay, có vết thương hở ở chân, chướng bụng, tri giác không ổn định... do ngã từ tầng 7 một chung cư xuống nền xi măng. 

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương trong vòng 1 giờ. Đến ngày 6-7, bệnh nhi đã tỉnh táo và được xuất viện. Được biết, đây là trường hợp trẻ em bị tai nạn sinh hoạt khá hy hữu được cứu sống tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ trước đến nay. 

Cháu bé thoát chết hy hữu sau tai nạn rơi từ tầng cao tòa nhà chung cư.

*Ngày 7-7, trưởng Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) Đỗ Hoàng Hải, cho biết cơ quan này đang tập trung điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại gia đình anh Cường (ở tiểu khu Ba Đình 1, thị trấn Nga Sơn). Theo anh Cường chủ nhà cho biết hơn 2h sáng cùng ngày, anh đang xem đá bóng ở tầng 2 thì tiếng nổ lớn vang lên ở tầng 1, khói bốc lên mù mịt. Vụ nổ khiến căn nhà 5 tầng rung lắc, tường nhà rạn nứt, trần bong tróc, nhiều đồ đạc vỡ tan. Do người vợ và hai con nhỏ của anh Cường nằm ngủ ở tầng 3 nên cả gia đình này may mắn thoát nạn.

Hiện trường tầng 1 căn nhà bị phá hủy sau tiếng nổ lớn.

*Ngày 6-7, nhà chức trách huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chỉ Anh (24 tuổi, trú xã Tùng Lộc) để điều tra tội “Giao cấu với trẻ em”. 

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, thông qua mạng xã hội, Chỉ Anh làm quen với 1 nữ học sinh lớp 9. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm và trong hai tháng đã nhiều lần quan hệ tình dục dẫn tới việc nữ sinh có thai. Sau khi nhận được đơn tố cáo của người nhà nữ sinh, Cảnh sát đã triệu tập Chỉ Anh để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Chỉ Anh đã thừa nhận hành vi.

*Vào lúc 20h ngày 6-7, người đàn ông Việt kiều Úc đã nhảy lầu tại khách sạn Tín Hòa (số 1-3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và tử vong tại chỗ.

Theo một nhân viên khách sạn, nạn nhân 41 tuổi, đến thuê phòng một mình trên tầng 3 của khách sạn đã mấy ngày nay. Những ngày trước thấy người này bình thường. Đến 20h ngày 6-7, mọi người nghe tiếng động mạnh ở phía ngoài liền chạy ra xem thì phát hiện nạn nhân đã nằm bất động dưới đường. Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

*Ekkapol Chantawong, huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan đang mắc kẹt trong hang Tham Luang 2 tuần nay, đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh của 12 thành viên đội bóng. Đây là thông điệp đầu tiên của vị huấn luyện viên 25 tuổi này kể từ khi xảy ra vụ việc. Lời xin lỗi của ông Ekkapol được lực lượng Hải quân Thái Lan truyền tải ngày 7-7.

Liên quan đến các nỗ lực giải cứu đội bóng, nhà chức trách Thái Lan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ không cố đưa các nam sinh ra khỏi hang Tham Luang ngay vì tình hình sức khỏe các em vẫn chưa tốt và các em chưa học được kỹ năng lặn cần thiết. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Thái Lan và quốc tế cho biết đội ngũ kỹ sư của Space X và Boring Company của nhà sáng chế Elon Musk đang trên đường đến Thái Lan để tìm ra hướng trợ giúp hiệu quả. Dự kiến nhóm kỹ sư này sẽ đến Thái Lan trong ngày 7-7.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu các nạn nhân mắc kẹt trong hang Tham Luang.

*Chiều 6-7, nhà chức trách Thái Lan chính thức thông báo đã tìm thấy 40 thi thể hành khách trên tàu Phoenix bị chìm ngoài khơi đảo Phuket. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang rà soát vùng biển Phuket để tìm 16 người vẫn mất tích.

Phát biểu với báo giới chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh, Đại tướng Prawit Wongsuwan nói rằng nhà chức trách nước này sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc để trừng phạt những người chịu trách nhiệm đối với thảm kịch này. Tàu Phoenix chở 105 người, gồm 93 khách du lịch cùng 12 thành viên thủy thủ đoàn và hướng dẫn viên, bị chìm trên biển Andaman gần đảo Phuket chiều tối 5-7.