[Audio 3-6-2019] Chơi gần hồ nước, 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chơi gần hồ nước, 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm ở Quảng Trị; Bắt giữ kẻ chủ mưu phá hoại 3.000 gốc thông ở Lâm Đồng; Lộ diện con dâu trộm vàng của mẹ chồng rồi bỏ trốn suốt 15 năm; Mỹ chưa có ý định nối lại các cuộc tập trận chung lớn với Hàn Quốc; Đánh bom xe tại Syria, 17 người thiệt mạng…

* Chơi gần hồ nước, 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm ở Quảng Trị

Sáng 3-6, UBND xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, hai cháu bé tại địa phương được phát hiện tử vong do đuối nước.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hải Lâm, sự việc xảy ra vào chiều 2-6, tại khu vực hồ Bàu Đầy, thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm. Lúc đó, hai cháu bé cùng trú tại xã Hải Lâm chơi với nhau gần hồ nước, bị trượt chân rơi xuống hồ. Đến 17h cùng ngày, gia đình mới phát hiện và tìm kiếm được thi thể.

Trong khi chơi đùa, hai cháu bé đã trượt chân xuống hồ nước chết đuối

Ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm này, chính quyền xã Hải Lâm đã hỗ trợ đưa các cháu về làm thủ tục mai táng.

Trong sáng nay, đại diện UBND xã cũng đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình 2 cháu nhỏ vừa bị tai nạn đuối nước.

* Bắt giữ kẻ chủ mưu phá hoại 3000 gốc thông ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ Bạch Đình Kế, 36 tuổi để điều tra vụ phá hoại hơn 10 hecta rừng thông tại huyện Lâm Hà.

Theo điều tra, Kế đã thuê Ngô Văn Diệm (35 tuổi) và cung cấp máy khoan điện, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ... để nhóm này trực tiếp hủy hoại rừng thông. Mục đích của đối tượng là nhằm lấn đất, chiếm đất sản xuất và sang nhượng.

Hồi đầu tháng 5, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai, phát hiện hơn 10 ha rừng thông 17 năm tuổi tại tiểu khu 292 bị chết héo. Kết quả điều tra xác định, hơn 3.000 cây thông đường kính 25-40 cm bị bơm thuốc độc vào thân. Tổng thiệt hại gần 800 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt Diệm cùng hai đồng phạm. Riêng Kế đã kịp trốn sang Gia Lai, rồi qua Lào. Được sự hỗ trợ của lực lượng Bộ Công an, Công an Lâm Đồng đã bắt giữ Kế, dẫn giải về nước.

* Lộ diện con dâu trộm vàng của mẹ chồng rồi bỏ trốn suốt 15 năm

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vừa bắt giam Thị Anh Đào (39 tuổi, quê ở Bình Dương) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2003, Đào về làm dâu trong gia đình bà Lâm Thị Hui (ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành).

Thời gian sau, Đào phát hiện mẹ chồng cất hơn 2 lượng vàng và 4 triệu đồng trong lu nên lấy cắp.

Đối tượng Thị Anh Đào

Người mẹ chồng sau đó trình báo công an. Quá trình điều tra, cảnh sát khởi tố Đào về hành vi Trộm cắp tài sản; cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng sau đó cô con dâu này đã bỏ trốn.

15 năm sau, Đào bị bắt theo lệnh truy nã khi đang sinh sống tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

* Mỹ chưa có ý định nối lại các cuộc tập trận chung lớn với Hàn Quốc

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 2-6 nhận định hiện chưa cần nối lại các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn quy mô lớn, dù các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa vẫn đang bế tắc.

Phát biểu với báo giới khi lên đường đến Seoul, được hỏi về khả năng nối lại các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, ông Shanahan cho biết: "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết."

Washington tiến hành nhiều cuộc tập trận chung thường kỳ với quân đội Hàn Quốc trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên hồi năm ngoái tại Singapore.

Hai bên đã hoãn hàng loạt cuộc tập trận lớn theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với Bình Nhưỡng và thay thế bằng các cuộc diễn tập quy mô nhỏ hơn, tuy nhiên các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đến nay vẫn bế tắc.

Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ở Pohang, Hàn Quốc ngày 3-4-2018. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

* Đánh bom xe tại Syria, 17 người thiệt mạng

Ngày 2-6, vụ đánh bom xe xảy ra gần một khu chợ và đền thờ Hồi giáo ở thị trấn Azaz, miền Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và trên 20 người khác bị thương.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria - có trụ sở tại London - trong số người thiệt mạng có 4 trẻ em. Vụ nổ xảy ra sau bữa ăn Iftar - thời điểm mặt trời lặn, kết thúc một ngày nhịn ăn của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan. Vụ nổ cũng làm hàng chục cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Đây là vụ nổ lớn nhất trong nhiều tháng qua tại Azaz, thị trấn do các tay súng Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, kiểm soát.

Trước đó, ngày 1-6, một vụ nổ tương tự đã xảy ra tại thành phố Raqa nằm ở Đông Bắc Syria khiến 10 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.