Audio 16-6-2016: Lâm tặc phi dao, tưới xăng lên người kiểm lâm

ANTĐ -Mở rộng vùng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải đang mất tích; Lâm tặc phi dao, tưới xăng lên người kiểm lâm; Tịch thu phương tiện thủy trên Hồ Tây nếu không di dời; Bắt giữ nhóm đối tượng đánh ghen tại siêu thị Big C Hà Đông; Mỹ quyết chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông; Nga bị ép buộc đối đầu với Phương Tây; Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn “có giới hạn”; IS chặt đầu bé gái 4 tuổi, nhúng tay mẹ vào máu con…

Bản tin phát thanh ngày 16-6-2016.

*Ngày 16-6, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi- phi công lái chiếc Su-30 MK2 bị mất tích trên biển.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam chỉ đạo tiếp tục huy động tổng lực, mở rộng diện tích tìm kiếm từ vùng biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng, với mục tiêu nhanh chóng tìm thấy phi công Trần Quang Khải.

Tổng cộng đến nay đã có hơn 100 tàu của các lực lượng bộ đội, biên phòng, tàu kiểm ngư, tàu cá ngư dân cùng hơn 1.000 người phối hợp với máy bay trực thăng, thủy phi cơ quần thảo trên biển để tìm kiếm phi công Trần Quang Khải.

Ngoài ra, các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm hộp đen máy bay cũng đang được triển khai quanh khu vực khoanh vùng máy bay Su-30MK2 rơi.

Lực lượng chức năng họp bàn phương án triển khai tìm kiếm. 

*Chiều 10-6, tại tiểu khu 259 (thuộc X.Đạ Đờn, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) - lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban phụ trách - có người đang khai thác gỗ trái phép. Hạt Kiểm lâm Lâm Hà cử ông Hoàng Trọng Thảo (tổ trưởng cơ động) và ông Phan Đình Hòa (kiểm lâm viên) cùng ông Nguyễn Bá Oanh, đại diện chủ rừng đến hiện trường.

Tại hiện trường, có người cưa gỗ trái phép tên Tiến “nghiện” và Ngọc (trú tại thôn Tân Lâm, X.Đạ Đờn). Hai người này lên tiếng chửi bới, thách thức tổ kiểm tra. Sau đó, Tiến lao vào đánh anh Hòa, hất 1 can xăng lên người anh này và lấy hộp quẹt đuổi theo để đốt. Anh Hòa bỏ chạy kịp nên lửa chưa bắt cháy vào người. Sau đó Tiến dùng dao nhọn phóng theo anh Hòa và ông Oanh.

Công an H.Lâm Hà cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc những kẻ phá rừng trái phép hành hung lực lượng kiểm lâm.

Một vụ phá rừng trái phép tại Lâm Đồng.

*Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm giao thông thủy, ô nhiễm môi trường của các phương tiện thủy trên Hồ Tây. Hiện trên Hồ Tây có 13 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh du thuyền, tàu, xuồng du lịch với nhiều hình thức như: ăn uống, quán bar, karaoke… Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn thông tin, các du thuyền này tồn tại từ thời bao cấp.

Ban đầu chỉ có 5 doanh nghiệp, về sau cổ phần hóa và tách thành 13 doanh nghiệp với 8 du thuyền, 13 xuồng máy, 10 thuyền chèo tay, 115 vịt đạp nước, 2 tàu thể thao và 16 cầu, sàn cứng không có thiết kế đăng kiểm.

*Khoảng 14h15 phút ngày 15-6, hai đối tượng Hoàng Thị Anh (sinh năm 1989), trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông và Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1994) rủ nhau ra siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao, để gặp “tình địch” của Vân Anh là chị Mai Thị An (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang ở Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, để đánh ghen.

Tại trước cửa siêu thị Big C các đối tượng đã đánh đập, giật tóc, xé áo của nạn nhân. Mặc cho người dân can ngăn, các đối tượng vẫn tiếp tục đánh chị này, khiến nạn nhân bị thương ở đầu gối, xây xát ở tay và thâm tím nhiều vết trên mặt, môi bị bầm dập. Trong quá trình bị các đối tượng hành hung, sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân  đã biến mất.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Mộ Lao, và Công an quận Hà Đông, đã điều động cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh đập, xé áo không thương tiếc.

*Mỹ đang tỏ ra quyết tâm ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông khi điều thêm những tàu chiến hiện đại tới vùng biển có vai trò trọng yếu toàn cầu này.

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, một nhóm tác chiến Thái Bình Dương thuộc Hạm đội 3, bao gồm 2 tàu khu trục hiện đại mang tên lửa dẫn đường USS Spruance và USS Momsen, đã được điều động đến khu vực Biển Đông. Đây là nhóm tác chiến đầu tiên, mở đầu cho những nhóm tàu chiến tiếp theo sẽ được Washington điều đến nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ tại vùng biển đang ngày càng nóng lên.

*Ngày 15-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva đã bị ép buộc phải đối đầu với phương Tây trong chiến dịch bài Nga với tâm lý thời Chiến tranh Lạnh. Phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Lavrov nêu rõ: "Nga không có ý định dính líu tới cuộc đối đầu bị áp đặt lên mình... không phải với Mỹ, NATO hay Liên minh châu Âu (EU)."

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc "các quốc gia Phương Tây do Mỹ đứng đầu" âm mưu thống trị toàn cầu bằng việc sử dụng mối đe dọa khủng bố, qua đó kích động các cuộc xung đột khu vực và sự bất ổn của nền kinh tế thế giới.

*Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Nga và chính phủ Syria cần tôn trọng lệnh ngừng bắn và "sự kiên nhẫn của Washington có giới hạn".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

"Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn. Thực tế, nó rất có giới hạn với việc (Tổng thống Syria Bashar) al-Assad có phải chịu trách nhiệm hay không", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Iran ở thủ đô Oslo, Na Uy, hôm qua.

Ông Kerry còn gặp các bộ trưởng quốc phòng Syria, Iran và Nga nhằm chấm dứt giao tranh, đặc biệt là ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria, nơi chiến sự bùng nổ đã cướp đi sinh mạng hàng chục người trong hai ngày trước đó.

Theo Ngoại trưởng Kerry, Mỹ chuẩn bị bắt những thành viên phe đối lập chịu trách nhiệm.

*Một người phụ nữ Syria vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của IS ở Raqqa kể lại, bà đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi bọn khủng bố chặt đầu một bé gái 4 tuổi, rồi nhúng tay người mẹ vào máu của chính con gái mình.

Đám đông đứng xem IS hành quyết một thiếu niên.

Bà kể: “Một người mẹ bảo cô con gái 4 tuổi về nhà, nhưng bé đã không nghe lời. Rồi người mẹ thề với Chúa là sẽ chặt đầu con bé nếu không về nhà. Lời thề của bà đã lọt vào tai một trong những thành viên của IS. Sau đó, tên này nói: ‘Vì bà đã thề với Chúa là sẽ chặt đầu con bé, nên bà phải thực hiện hành động này ngay đi’. Người mẹ giật mình, hốt hoảng, sợ hãi, và phản đối mạnh mẽ. Vì không làm theo lời chúng, IS đã chặt đầu em và nhúng tay người mẹ vào vũng máu của chính con gái bà”.