[Audio 14-6-2020] Giải cứu 2 mẹ con bị thanh niên ngáo đá khống chế

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung sau: Giải cứu 2 mẹ con bị thanh niên ngáo đá khống chế; Thủ đoạn của đường dây ma túy do “hot girl” sinh viên du lịch cầm đầu; Người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong do nằm trên đường ray; Thêm người da đen bị bắn chết, biểu tình lại dậy sóng ở Mỹ; Bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ sốc vì chi phí điều trị hơn 1 triệu USD; Cảnh sát Pháp biểu tình, dàn xe ở Khải Hoàn Môn.

Giải cứu 2 mẹ con bị thanh niên ngáo đá khống chế

Khoảng 20h ngày 13-6, Nguyễn Quang Hùng (25 tuổi, trú ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi lang thang ở khu phố 5, phường Tân Hiệp. Thấy cửa phòng trọ của hai mẹ con chị H (quê Bạc Liêu) và con trai 7 tuổi mở nên Hùng đột nhập, dùng dao, kéo khống chế kéo hai mẹ con chị H. vào nhà tắm, đe dọa.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công, đưa 2 nạn nhân ra khỏi phòng an toàn đồng thời khống chế, bắt giữ Hùng cùng hung khí. Được biết, Hùng mới ra tù được 4 ngày, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Thủ đoạn của đường dây ma túy do “hot girl” sinh viên du lịch cầm đầu

Liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh do Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị), sinh viên Cao đẳng Du lịch Huế, cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đường dây này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Theo đó, Hằng yêu cầu chủ hàng bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm rồi gửi theo xe khách chạy tuyến TP.HCM - Huế. Mọi giao dịch giao – nhận ma túy sau này Hằng đều thuê taxi, “xe ôm”, tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Hôm 8-6, Hằng đã bị bắt giữ cùng tang vật là 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan.

Người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong do nằm trên đường ray

Rạng sáng 14-6, tàu hỏa SE6 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì lái tàu phát hiện một người đàn ông đang nằm trên đường ray. Lái tàu đã liên tục kéo còi báo hiệu nhưng người này vẫn nằm yên, dẫn đến va chạm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là Hồ Tấn An (40 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đã biết thông tin và đến nhận thi thể về mai táng.

Thêm người da đen bị bắn chết, biểu tình lại dậy sóng ở Mỹ

Cảnh sát trưởng thành phố Atlanta Erika Shields đã từ chức vài giờ sau khi một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết. Cái chết của Rayshard Brooks, 27 tuổi, làm dấy lên làn sóng biểu tình mới ở Atlanta, thủ phủ bang Georgia, nước Mỹ. Đêm 13-6, người biểu tình đã phóng hoả nhà hàng Wendy, nơi Brooks bị bắn chết 1 ngày trước đó và chặn giao thông tại một xa lộ gần đó. Thị trưởng Atlanta đã kêu gọi sa thải ngay lập tức viên cảnh sát, hiện chưa rõ danh tính, đã nổ súng vào Brooks.

Biểu tình mới nổ ra ngay sau khi những bất ổn bắt nguồn từ các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của George Floyd ở Minneapolis vừa lắng xuống.

Bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ sốc vì chi phí điều trị hơn 1 triệu USD

Ông Michael Flor, 70 tuổi, người ở thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) đã suýt chết vì bệnh Covid-19 nhưng ông đùa rằng hóa đơn bệnh viện đã khiến ông suýt chết thêm một lần nữa.

Hóa đơn dài 181 trang đã liệt kê tất cả các khoản phí mà ông đã tiêu tốn trong thời gian 62 ngày điều trị Covid-19 và tổng hóa đơn lên tới 1,12 triệu USD. Trong hơn 2 tháng nằm viện, ông Flor đã có nhiều ngày phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và sử dụng máy thở. May mắn là ông có tham gia bảo hiểm nên phần lớn hóa đơn viện phí sẽ được bảo hiểm chi trả.

Cảnh sát Pháp biểu tình, dàn xe ở Khải Hoàn Môn

Hàng chục xe cảnh sát đã tập trung trước Khải Hoàn Môn ở Paris hôm 13-6 để phản đối việc chính phủ hứa “không khoan nhượng” đối với nạn phân biệt chủng tộc trong lực lượng cảnh sát. Trong khi cấp trên cấm cảnh sát Pháp sử dụng tư thế ghì cổ đối tượng gây ngạt thở thì lực lượng cảnh sát Pháp cho rằng, biện pháp này có vai trò quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm.

“Chúng tôi sẽ không đè đối tượng xuống suốt 8 phút. Chúng tôi chỉ giữ đối tượng để còng tay. Phải làm sao để khống chế đối tượng khi chúng tôi không có biện pháp nào thay thế?”, một đại diện công đoàn cảnh sát Pháp bày tỏ.