Ám ảnh những người thoát chết trong vụ 2 xe khách húc nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ANTD.VN - Ít nhất 10 hành khách ở cả hai chiếc xe khách giường nằm mang BKS Lào Un 0414 và BKS 36B-02773 đã bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều trong số đó là người thân trong cùng một gia đình, thôn xóm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, PV Báo An ninh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tại bệnh viện huyện Phú Xuyên, thông tin sơ bộ với PV Báo ANTĐ, bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Thanh Hải cho biết: có ít nhất 7 – 8 hành khách bị đa chấn thương do vụ TNGT trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện Phú Xuyên, chị Hoàng Thị Hiến ở Hậu Lộc, Thanh Hóa (nằm trong) bị thương nặng, nhờ PV Báo ANTĐ gọi điện thoại tìm kiếm cháu ngoại cũng bị thương trong vụ tai nạn

Sau khi đã cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân, nhiều người bị thương nặng đã tiếp tục được bệnh viện chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Trong phòng cấp cứu, vẫn còn 2 trong số hành khách đang chờ làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nằm đau đớn trên giường bệnh. Cánh tay trái băng trắng toát, khuôn mặt bị thương nặng, chị Lưu Thị Oanh (SN 1963, ở Yên Định, Thanh Hóa) thất thần, chẳng nói được gì. Đứng bên cạnh là vợ chồng anh Lưu Vũ Tiến ở cùng thôn.

Hiện trường vụ tai nạn hai chiếc xe giường nằm đâm vào nhau trên cao tốc

Anh Tiến cho biết, vợ chồng anh cùng chị Oanh sáng sớm cùng ngày từ Thanh Hóa đón xe khách lên Hà Nội để khám chữa bệnh. Lên xe, chị Oanh nằm giường trước, kế đến là vợ và cuối cùng là anh Tiến. Khi mọi người đang lơ mơ ngủ bỗng nghe tiếng "rầm" thật mạnh, choàng tỉnh thì đầu xe khách bị bẹp dúm.

Nhiều hành khách bị thương trong đó có chị Oanh. Phải vô cùng vất vả mọi người mới đưa được chị Oanh lúc này đang bị thương nặng ở cánh tay và phần lưng ra khỏi xe, vào bệnh viện Phú Xuyên. “Giờ chúng tôi đang túc trực ở đây để chăm sóc chị Oanh trong khi chờ người thân của chị ở quê lên. Chẳng ai nghĩ đi khám bệnh mà lại phải nhập viện vì tai nạn giao thông”-anh Tuấn thảng thốt.

Ít nhất 10 hành khách đã bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn không khiến ai thiệt mạng song nó đã khiến hàng chục người bị sốc, ám ảnh khủng khiếp

Đau đớn không kém là trường hợp của chị Hoàng Thị Hiến ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Quên cả phần lưng bị chấn thương nặng, chị Hiến hoảng hốt luôn miệng gọi tên đứa cháu ngoại Nguyễn Trịnh Xuân Nam (SN 2010) hiện giờ chẳng biết đang cấp cứu ở bệnh viện nào, hay được đưa đi đâu.

“Nếu tôi mà mất cháu tôi thì tôi chẳng còn biết sống thế nào, chẳng còn đường về quê nữa”- chị Hiến đau đớn. Buổi sáng cùng ngày, chị Hiến cùng cháu Nam và một người làng đi xe khách này lên Hà Nội khám mắt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cả ba người lạc nhau chẳng biết người cháu ngoại có bị thương nặng hay nhẹ và được đưa đi đâu.

Khi PV ANTĐ xác minh và thông tin sơ bộ về tình hình sức khỏe của cháu Nam vẫn ổn địnhvà đang được cơ quan chức năng chăm sóc, chị Hiến lúc này mới an tâm phần nào, nhưng vẫn níu tay: “Nhà báo có thông tin gì về cháu tôi xin báo ngay cho tôi yên tâm”.