TP.HCM:
9 năm sống trong ngục tù của chồng
(ANTĐ) - Chiều 2-12, Thượng tá Trần Văn Thế (Trưởng Công an quận 6) xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lục (SN 1981, trú huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội, tạm trú phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra, lập hồ sơ xử lý. Bước đầu tại cơ quan công an, Lục đã thừa nhận vì ghen tuông đã tạt 3 lít a xít vào chỗ kín của vợ, là chị Đỗ Thị Thắm (SN 1983, trú cùng địa chỉ) vào trưa 1-12.
Chị Đỗ Thị Thắm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy |
THổ lộ với ANTĐ khi đang nằm điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, chị Đỗ Thị Thắm kể, năm 2001 chị quen biết và kết hôn với Lục. Vì cuộc sống ở quê khốn khó nên đôi vợ chồng trẻ quyết định vào TP.HCM tìm kế sinh nhai. Mang theo số tiền ít ỏi, vào đến TP.HCM, 2 vợ chồng thuê một mảnh đất nhỏ tại đường số 13, khu phố 5, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân để dựng tạm căn nhà. Tại đây 2 vợ chồng hành nghề bán bắp dạo để mưu sinh.
Và sau 9 năm chung sống, chị Thắm lần lượt sinh 2 đứa con trai là Nguyễn Tuấn Nam (7 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (7 tháng tuổi). Trong khoảng thời gian 9 năm trời này chị Thắm đã chịu biết bao khổ cực. “Vì con cái, 9 năm tôi đã sống trong ngục tù của chồng” - chị Thắm trần tình. Mặc dù đã có 2 mặt con nhưng Lục hay ghen tuông vô cớ. Chị Thắm xác nhận thêm, Lục không phải là “sâu rượu”, cũng không ham mê cờ bạc… nhưng bản tính cộc cằn, mỗi lần lên cơn ghen là đánh đập chị dã man.
Chị Thắm kể, cách đây 5 tháng Lục đã đánh vợ thủng màng tai. Những người hàng xóm gần nơi vợ chồng Lục - Thắm sinh sống đã xác thực về chuyện người hàng xóm này. Anh Nguyễn Văn Thái cho biết “nhiều lần tôi đã can ngăn Lục chuyện đánh đập vợ con, nhưng anh ta chứng nào tật nấy”. Vì ngại khi đánh vợ có hàng xóm đứng ra can ngăn, nên có lần Lục rủ vợ đi ăn sáng nhưng bất ngờ chở chị Thắm vào nghĩa địa Bình Hưng Hoà và ra tay đánh đập.
Đỉnh điểm của cơn ghen là vào lúc 11h30 trưa 1-12. Lúc này 2 vợ chồng đứng gần nhau trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6 để bán bắp thì bất ngờ 1 người bạn gọi điện vào số ĐTDĐ của chị Thắm. Lục nghe thấy giọng đàn ông đang trò chuyện với vợ nên lại nổi cơn ghen tuyên bố “Tao không cho mày gọi điện, mày nghe máy điện thoại của ai… tao sẽ mua a xít tạt mày”. Vừa dứt lời, Lục lấy nguyên can a xít đã chuẩn bị từ trước rồi khoá tay chị Thắm ra phía sau, đổ toàn bộ can a xít vào chỗ kín làm chị Thắm gục xuống đường, quằn quại trong đau đớn. Thời điểm gây án, Lục bị người dân khống chế, bắt giữ giao công an địa phương xử lý. Chị Thắm cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Điều đáng nói là sau khi bị chồng hành hạ như vậy nhưng chiều 2-12 chị Thắm đã có đơn gửi cơ quan công an để xin giảm nhẹ hình phạt cho Lục, vì theo chị “chí ít cũng có 9 năm tình nghĩa vợ chồng mà”. Chị còn cho biết thêm, sau khi xuất viện sẽ làm đơn xin li dị với Lục. Thượng tá Trần Văn Thế khẳng định, cơ quan công an đang chờ giám định thương tích và quá trình xử lý vụ án cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thái độ từ phía nạn nhân.
Anh Duy