Chính thức ra mắt trưng bày 150 mặt nạ điêu khắc của 3 nghệ sĩ Hà Nội tại Hàng Buồm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiều ngày 13/9, Trưng bày "Mặt khác" của họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà điêu khắc Đinh Công Đạt, nhà văn Nguyễn Việt Hà đã chính thức mở cửa, chào đón người yêu nghệ thuật tới thưởng lãm tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội.

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt cho biết, sau ba thập kỷ gặp gỡ và trở thành bạn bè thân thiết, hoạ sỹ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt Hà và anh cảm thấy cần phải làm một điều gì đó cùng nhau. Với sự thành công riêng của mỗi người trong từng lĩnh vực văn chương và nghệ thuật, việc chọn một chủ đề để có thể đứng chung vừa là việc dễ dàng nhưng cũng vô cùng khó.

Và các nghệ sỹ đã chọn cách sống, thái độ sống với nhau và với nơi họ sinh ra để làm nguồn cảm hứng cho triển lãm lần này. 150 tác phẩm mặt nạ trưng bày tại triển lãm, với ba loại hình khuôn mặt, ba chất liệu và ba hình thức thể hiện, các nghệ sỹ: Lê Thiết Cương, Nguyễn Việt Hà và Đinh Công Đạt đã truyền tải đến công chúng thông điệp theo cách đặc biệt của riêng họ: Hà Nội là sự tinh tế và lịch lãm và sẽ mãi mãi luôn tồn tại.

Triển lãm thu hút đông đảo bạn bè của các nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật tới thưởng lãm (ảnh: Thuần Thư)

Triển lãm thu hút đông đảo bạn bè của các nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật tới thưởng lãm (ảnh: Thuần Thư)

Có thể thấy, trong trưng bày "Mặt khác", ba nghệ sỹ đã có cách tiếp cận khác, họ không cố tạo ra sự khác biệt, mà đã sử dụng lại các yếu tố quen thuộc và kỹ thuật truyền thống để truyền đạt thông điệp của mình. Họ tạo ra sự khác biệt bằng chính những hình thức cũ kỹ, chủ đề cũ kỹ và đối tượng nghệ thuật cũ kỹ.

Tác phẩm mặt nạ đẹp mắt của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Tác phẩm mặt nạ đẹp mắt của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Nhà văn Nguyễn Việt Hà cho biết, trước đây, 3 người bạn là Lê Thiết Cương, Nguyễn Việt Hà, Đinh Công Đạt định làm dự án nghệ thuật chuyên về Hà Nội có chủ đề "Vỉa hè". Ở dự án này, mỗi người sẽ đảm nhận một mảng. Nhà văn Nguyễn Việt Hà sẽ viết lời cho tác phẩm, Lê Thiết Cương vẽ tranh, Đinh Công Đạt làm tượng.

Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, dự án "Vỉa hè" chưa thực hiện được. Và ở thời điểm này, một dự án nghệ thuật khác có tên "Mặt khác" có chung ý đồ đã hình thành từ sự khởi xướng của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Ở "Mặt khác", từ những mặt nạ của Đinh Công Đạt, nhà văn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các câu văn ngắn, phù hợp để viết lên mặt nạ được trích từ các tản văn về Hà Nội của ông.

Còn theo họa sĩ Lê Thiết Cương, trưng bày "Mặt khác" gồm 2 loại mặt nạ là mặt nạ giấy bồi và mặt nạ gốm. Vì là một họa sĩ, không biết làm điêu khắc nên các mặt nạ này được nhà điêu khắc Đinh Công Đạt tạo ra từ nguyên mẫu gương mặt của 3 nghệ sĩ.

Từ các mặt nạ này, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà văn Nguyễn Việt Hà sẽ viết và trang trí cho mặt nạ. Về phần mình, họa sĩ Lê Thiết Cương chọn các câu kinh điển của nhà Phật, thơ văn Lý Trần mà anh thích của Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông... đưa lên tác phẩm.

Nhà báo Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô gửi lời cảm ơn 3 nghệ sĩ đã đồng hành cùng An ninh thủ đô chung tay hỗ trợ đồng bào một số tỉnh phía Bắc đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (ảnh: Thuần Thư)

Nhà báo Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô gửi lời cảm ơn 3 nghệ sĩ đã đồng hành cùng An ninh thủ đô chung tay hỗ trợ đồng bào một số tỉnh phía Bắc đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (ảnh: Thuần Thư)

Trưng bày "Mặt khác" tôn vinh sự đa dạng và sự phong phú của thành phố Hà Nội ngàn năm lịch sử. Với các nghệ sỹ, Hà Nội không chỉ là một địa danh với những danh thắng và kiến trúc đẹp, mà còn là một thế giới văn hóa sâu sắc và đa chiều, nơi mà mỗi con người và mỗi đường phố đều mang trong mình một câu chuyện đầy ý nghĩa và sự đặc biệt riêng biệt.

Bằng sự đam mê và tâm huyết của mình, ba nghệ sỹ đã làm nổi bật những giá trị tinh túy của Hà Nội và làm cho thành phố này trở thành một biểu tượng vĩnh cửu, chứa đựng những con người và những câu chuyện văn hóa không thể nào quên.

Toàn bộ số tiền bán tác phẩm tại triển lãm sẽ được 3 nghệ sĩ đóng góp vào quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của An ninh Thủ đô để cùng chung tay, góp sức, đoàn kết, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai để lại.

Chia sẻ tại lễ khai mạc trưng bày, nhà báo Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng ban An ninh Thủ đô chia sẻ, ông đã được xem tác phẩm của 3 nghệ sĩ được trình bày trên bản in của An ninh Thủ đô. Tuy nhiên, khi xem tận mắt các tác phẩm, ông đã cảm thấy rõ hơn về cái đẹp trong từng tác phẩm. Mỗi mặt nạ cùng triết lý viết trên tác phẩm như có sự ngưng đọng trong không gian cổ kính của trung tâm văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm. Đó là điều lý thú và tuyệt vời với mỗi người thưởng lãm. Và điều tuyệt vời hơn là 3 nghệ sĩ đã nghĩ đến An ninh Thủ đô và có sự đồng hành sẻ chia cùng người dân một số tỉnh thành ở miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

"Cảm ơn các nghệ sĩ, cảm ơn các độc giả của An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm đã nghĩ đến nghĩa đồng bào trong thời điểm rất khó khăn, phải chống chọi với thiên tai. Chúc 3 nghệ sĩ sẽ bền lâu bên nhau và có thêm nhiều dự án nghệ thuật ý nghĩa", nhà báo Chu Quốc Dũng nhấn mạnh.