Chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 hung thủ giết 6 người ở Bình Phước

ANTĐ - Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng được xác định là hung thủ gây ra vụ sát hại 6 người trong một gia đình, vào rạng sáng 7/7, gây chấn động xã hội.

Chính thức khởi tố 2 bị can

Theo đó chiều 13/7, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê tỉnh Bình Phước, cùng tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Trước đó, quá trình điều tra, truy xét hung thủ gây án, ngày 8/7 công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đối tượng Nguyễn Hải Dương tại cơ quan công an

Tại cuộc họp báo thông tin vụ án mạng nghiêm trọng này, chiều 11-7, lãnh đạo Bộ Công an và ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước, xác nhận: Đến nay đã xác định Dương và Tiến là hung thủ gây ra vụ án mạng sát hại dã man 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973) ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, rạng sáng 7/7. Còn theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thì, “đến thời điểm hiện nay chưa xác định có thêm đồng phạm nào khác. Lời khai của 2 đối tượng phù hợp với những dấu vết, tang vật thu giữ...”.

Ban chuyên án cũng thông tin chính thức tại buổi họp báo, Dương có mối quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (SN 1991, là con gái lớn của ông Mỹ). Tuy nhiên gần đây chị Linh chia tay Dương. Cho rằng gia đình chị Linh cấm cản mối quan hệ và chị Linh có bạn trai mới nên Dương sinh ra hận tình, lên kế hoạch sát hại chị Linh và cả gia đình chị này.

Từ tháng 4/2015, Dương mua nhiều loại hung khí, vũ khí để chuẩn bị cho kế hoạch như: 1 súng bắn điện, 1 súng bắn đạn bi, 2 con dao, 1 sim rác điện thoại, khẩu trang che mặt, găng tay và mượn xe gắn máy của người bà con. Đến trưa 6/7 Dương hẹn bạn, là Tiến đi uống cà phê. Lúc này Dương rủ Tiến đi cướp một gia đình giàu có ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, thì Tiến đồng ý vì đang túng thiếu.

Đối tượng Vũ Văn Tiến

Để tạo bằng chứng ngoại phạm, đêm 6/7 Dương rủ một số người bạn đi nhậu tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tàn cuộc nhậu, Dương tức tốc lấy xe gắn máy chở Tiến một mạch đến huyện Chơn Thành. Đứng trước biệt thự của gia đình ông Mỹ, Dương nhắn tin cho một người cháu của ông này, là cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001) ra mở cửa vì trước đó Dương có kết thân, hứa hẹn cho Vỹ tiền để chơi game.

Hung thủ định viếng đám tang rồi tự vẫn

Vỹ vừa mở cửa liền bị Dương, Tiến chụp lại, đâm 1 nhát dao ngay cổ, tử vong ở vị trí cổng. Sau đó Dương, Tiến đột nhập tầng trên bằng cách leo lên ban công. Chị Linh và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) đang ngủ, bị các đối tượng khống chế, tách ra 2 phòng khác nhau cột tay vào song cửa sổ và dán băng keo vào miệng.

Tiếp đó, 2 đối tượng xuống phòng ngủ tầng trệt (tầng 1), khống chế vợ chồng ông Tiến – bà Nga và cháu Đỗ Quốc Anh (SN 2000). Sau khi trói tay của ông Mỹ, cháu Quốc Anh, 2 đối tượng tra khảo bà Nga về chỗ giấu tài sản. Bà Nga có mở két sắt nhưng không có gì bên trong. Cột tay, lấy băng keo bịt miệng bà Nga lại, chúng lôi cháu Quốc Anh qua một phòng bên cạnh tra hỏi về tài sản. Khi không có kết quả, 2 đối tượng đã sát hại thiếu niên này.

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến chia buồn cùng với gia đình 6 nạn nhân và trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án

Trở lại phòng ông Mỹ - bà Nga, 2 đối tượng sát hại cả hai. Sau đó chúng lên lầu tiếp tục tra khảo chị Linh, Như. Ban đầu Dương sát hại chị Như, sau đó buộc chị Linh ngồi đối diện để trách móc về chuyện bị phụ tình, rồi một lúc sau cũng tước đoạt luôn mạng sống của người mình yêu.

Lục trong nhà, Dương và Tiến lấy đi một số tài sản gồm: 4 triệu đồng, 1 số đô la Mỹ, 5 ĐTDĐ và 1 iPad. Đáng nói khi xuống phòng vợ chồng ông Mỹ - bà Nga lấy quần của ông Mỹ mặc vào nhằm thay đổi nhân dạng, Dương và Tiến phát hiện con út của ông này, là cháu Na (18 tháng tuổi) vừa thức giấc và khóc. Dương đã bế cháu Na trên tay dỗ dành cho đến khi nín khóc, ngủ lại thì đặt xuống nệm, rồi cùng Tiến tẩu thoát.

Vụ giết hại 6 người dã man gây chấn động dư luận cả nước

Đáng nói Dương sau đó đến gia đình nạn nhân viếng đám tang, tỏ vẻ đau xót trước thảm cảnh của gia đình người yêu. Sau đó Dương liên lạc với Tiến nhờ mua lượng lớn thuốc ngủ để sau khi đưa tang về sẽ thực hiện ý định tử vẫn. Thế nhưng ý định của Dương chưa thành thì bị bắt giữ. Từ đó Tiến cũng sa lưới.