Chiến thắng đích thực

ANTĐ - Một người cha rất khổ tâm vì cậu con trai, dù đã 16 tuổi nhưng vẫn yếu đuối, không có nổi một chút dũng khí nam nhi. Ông quyết định thỉnh cầu một vị thiền sư giúp con trai ông trui rèn ý chí. Thiền sư nhận lời và nói: “Ông hãy để cháu ở với tôi 3 tháng, trong thời gian này không được đến thăm nom. Sau 3 tháng, tôi nhất định sẽ rèn dạy cháu trở thành một đấng nam nhi đích thực”.

Sau 3 tháng, người cha trở lại đón con. Thiền sư sắp xếp một cuộc thi karate để người cha có thể đánh giá được thành quả sau thời gian tập luyện của con trai. Đối thủ được sắp xếp thi đấu lần này chính là thầy giáo karate của cậu thiếu niên. Thầy giáo vừa xuất chiêu, cậu ta liền “đo đất”. Tuy bị đòn đau, nhưng cậu bé tức khắc bật dậy, tiếp tục lao lên tấn công. Rồi lại ngã, nhưng không từ bỏ, cậu kiên trì thi đấu, cứ thế liên tiếp phải đến gần hai chục lần bị ngã.

Cùng quan sát cuộc đấu võ, thiền sư quay ra hỏi người cha: “Ông cảm thấy con trai mình đã đủ dũng khí chưa?” - “Thưa ngài, tôi thấy xấu hổ quá, không ngờ tôi đưa nó đến đây rèn luyện suốt 3 tháng, thế mà kết cục là vừa bị đánh nó đã ngã lăn ra”, người cha buồn bã đáp. Thiền sư chau mặt, lắc đầu: “Tôi thấy rất tiếc vì ông chỉ nhìn thấy biểu hiện bề ngoài của chiến thắng hoặc thất bại, mà không thấy được nghị lực cũng như dũng khí của con trai ông mỗi lần cháu đứng lên sau khi trúng đòn. Đó mới chính là chí khí nam nhi đích thực”.