Chiến thắng dễ dàng cho Chelsea

ANTĐ - Gặp Bolton là cơ hội tốt để Chelsea trở lại chiến thắng sau trận hoà 1-1 tại Champions League trên sân của Valencia hồi giữa tuần. Mặc dù vậy, ít ai có thể tượng tưởng The Blues lại có chiến thắng dễ dàng như vậy tại sân Reebok…

Chelsea chơi giống như một buổi tập tại Bolton. Sự vắng mặt của tiền đạo Fernando Torres vì án treo giò khiến HLV Andre Villas-Boas khá lo lắng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ngôi sao người Tây Ban Nha lại là cơ hội tốt để các tên tuổi khác của Chelsea chứng tỏ.

Sự trở lại của Didier Drogba giúp Chelsea tự tin thêm phần nào, nhưng ngôi sao trẻ Daniel Sturridge mới là khác biệt của trận đấu. Khi các CĐV của Bolton chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Chelsea đã có bàn thắng đầu tiên. Một đường lên bóng chớp nhoáng và Sturrudge cho thấy tài săn bàn bẩm sinh của mình với cú dứt điểm gọn ghẽ. 24 phút sau, cầu thủ sinh năm 1989 này có màn độc diễn hoàn tất cú đúp bàn thắng cho riêng mình, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Chelsea. Tuy nhiên, màn tra tấn của Chelsea chưa dừng lại ở đó. Sau quãng thời gian dài sa sút phong độ, thậm chí bị đặt dấu hỏi về khả năng phải giải nghệ, Frank Lampard (ảnh) vẫn cho thấy tài năng của mình khi cũng ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Bolton có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 do công của Anga Dedryck Boyata, nhưng bàn thắng từ Lampard giúp anh hoàn tất cú hat-trick và dập tắt mọi tia hy vọng của Bolton. Chiến thắng tưng bừng tại Reebok không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm cho Chelsea để tiếp tục gây áp lực lên bộ đôi thành Manchester trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mà còn chứng tỏ chiều sâu trong đội hình của The Blues. Vấn đề của Villas-Boas giờ đây chỉ là sử dụng nguồn nhân lực sao cho hiệu quả, thay cho việc đặt niềm tin quá nhiều vào một ngôi sao nào đó.