Chiến sỹ Công an đón sinh nhật tại…chốt cách ly phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại úy Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng công an xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã có kỷ niệm khó quên trong đời binh nghiệp: đón sinh nhật lần thứ 34 ngay tại chốt cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đúng 6h sáng 18-5, quyết định triển khai chốt cách ly – phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai ở thôn Xâm Dương 2, xã Ninh Sở.

Đây là nơi cư trú của anh N.V.N (SN 1987), công nhân Công ty cổ phần tập đoàn Quốc tế sơn Sland (địa chỉ thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín).

Đại úy Cương cùng món quà ý nghĩa người dân trao tặng

Đại úy Cương cùng món quà ý nghĩa người dân trao tặng

Anh N. là F1 của BN 3677 (cư trú tại tỉnh Hưng Yên); và cũng là F1 của BN 3678, 3786, thuộc ổ dịch thôn Quang Hiền. Bệnh nhân N. được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất ngày 13-5-2021.

Người dân mang thực phẩm ủng hộ lực lượng cắm chốt

Người dân mang thực phẩm ủng hộ lực lượng cắm chốt

Đảm bảo nghiêm nguyên tắc – yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với thôn Xâm Dương 2 (có trên 30 hộ gia đình với khgoarng 120 nhân khẩu), Công an xã Ninh Sở giữ vai trò chủ công, phối hợp. Và ngay ngày đầu tiên thực hiện phương án cách ly – phong tỏa, Đại úy Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng công an xã, thay mặt ban chỉ huy đã đảm đương công tác ứng trực, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng – cán bộ chức năng.

Món quà sinh nhật cô con gái tặng bố Cương

Món quà sinh nhật cô con gái tặng bố Cương

“Ngày đầu tiên trôi qua thật nhiều cảm xúc, trong đó lớn nhất là lo lắng đến sức khỏe, sự an toàn của người dân. Rồi xúc động và chợt nhớ ra hôm nay (19-5) là…sinh nhật mình, khi nhận được tin nhắn chúc mừng của bà xã”, Đại úy Nguyễn Văn Cương chia sẻ.

Một số người dân ở xã Ninh Sở, khi biết chốt trực cách ly được triển khai, đã mang nước, bánh kẹo đến động viên các chiến sỹ Công an và lực lượng làm nhiệm vụ. Rồi không rõ ai đó đã “bật mí” về ngày vui của đồng chí Phó trưởng Công an xã. Một chiếc bánh gato ngay sau đó được mang đến điểm chốt cách ly…

“Có ở trong tình huống đó mới cảm nhận được hết cảm xúc cá nhân, mới thấm tình quân – dân – cá - nước; để rồi sẽ tiếp tục cố gắng, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ”, người cán bộ Công an xã bước sang tuổi 35, tâm sự.