Chiến sự Syria: Người dân Aleppo đang "thèm khát" sự yên bình

ANTD.VN -Thành phố Aleppo, Syria đã chứng kiến những trận chiến tồi tệ nhất trong suốt 5 năm nội chiến. Không có gì ngạc nhiên khi những người dân ở đây "thèm khát" sự yên bình mà thỏa thuận ngừng bắn mang lại, mặc dù họ biết thỏa thuận còn rất mong manh.

Chiến sự Syria: Người dân Aleppo đang "thèm khát" sự yên bình ảnh 1

Anh Ahmed Jaber và con trai Mahmud nằm cạnh nhau trong bệnh viện Razi ở Aleppo, ngày 15-9.

Anh Frederit Pleitgen, phóng viên hãng tin CNN cùng một số đồng nghiệp đã được các nhà chức trách Syria dẫn đến vùng ngoại ô Ramouseh, ở phía nam Aleppo, khu vực họ đã chứng kiến một số vụ giao tranh ác liệt nhất giữa các bên trong cuộc chạy đua đến sự chấm dứt chiến sự.

Theo lời kể của Pleitgen, tuyến đường đi qua các vùng ngoại ô của Ramouseh vài tuần trước vẫn là cảnh chiến đấu ác liệt tại thành phố lớn nhất của đất nước. Các phe nổi dậy, trong một thời gian ngắn, đã phá vỡ vòng vây của các lực lượng chính phủ. Khu vực này hiện chỉ còn lại một tòa nhà duy nhất là "lành lặn", khói xe tăng trên chiến trường vẫn còn, mặc dù đã ngừng chiến vài ngày trước đó.

Những âm thanh chát chúa vẫn liên tục vang lên từ những vụ pháo kích là một lời nhắc nhở cho biết lệnh ngừng bắn trên toàn quốc tại Syria vô cùng mong manh.

Các hoạt động để chuẩn bị cho trận chiến lớn vẫn đang diễn ra. Các bên tham chiến rõ ràng không tin vào lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.

"Chúng tôi đang thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn, nhưng phía bên kia thì không. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng, lệnh ngừng bắn sẽ không được thực thi nghiêm túc", binh sĩ ủng hộ chính phủ Yassin nói với Frederit Pleitgen.

Các phiến quân, về phần mình, cáo buộc chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cả hai bên đều tin rằng, mỗi bên đang cố tập hợp nguồn nhân lực và trang thiết bị quân sự đầy đủ để sẵn sàng cho một tấn công mới trên mảnh đất chiến lược này ở lối vào Aleppo.

Sau đó, nhóm phóng viên được đưa đến bệnh viện Razi. Tại đây, họ đã nói chuyện với hai bố con bị thương nặng do pháo kích vào đúng ngày thỏa thuận ngừng bắn được công bố. Ahmed Jabr và cậu con trai Mahmud, 7 tuổi tự cho mình là rất may mắn khi vẫn còn sống sót. Ba người anh của Mahmud đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích.

"Khi bom rơi cháu cảm thấy các mảnh vỡ găm vào cơ thể cháu. Máu bắt đầu chảy", cậu bé nói trong đau đớn.

"Ngay sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, tôi đã ở đây trong bệnh viện, và thấy rất nhiều người bị thương vẫn đang được đưa đến đây. Tôi bị thương ở chân. Tình hình tồi tệ như thế này làm cho tôi mất tất cả niềm tin vào thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi thèm khát sự yên bình. Không biết đến bao giờ mới có được giây phút đó", anh Ahmed nói.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang phải vật lộn để có được viện trợ cho các quận phía đông của Aleppo. Con đường mà xe viện trợ của LHQ sẽ đi qua khi được phép vào thành phố được gọi là đường Castello, chạy về phía bắc của thành phố, trước khi mở rộng ra về phía khu vực quân phiến loạn.

Trên con đường Castello, các tòa nhà đều đã bị chiến tranh tàn phá. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi đó.