Chiếc rìu ném lên trời

ANTĐ - Hải Anh là một phụ nữ năng động điển hình - xinh đẹp, nhanh nhẹn, trình độ thạc sỹ, vì có thực tài nên vừa được tuyển vào công ty đã lọt vào “mắt xanh” của giám đốc và được giao theo dõi những dự án lớn.

Sự tín nhiệm của đội ngũ lãnh đạo công ty ngày càng lớn, song Hải Anh cũng phải đối mặt với một sự khó chịu không nhỏ: những lời đồn đại ác ý, bôi nhọ ngày càng nhiều trong công ty, dù biết nguồn xuất phát đều từ những kẻ ghen ăn tức ở, nhưng dù sao nó cũng ảnh hưởng đến cô. Nhất là khi có lời đồn Hải Anh cặp bồ với giám đốc để được biệt đãi, phải đi phá thai thì cô không chịu nổi, xin nghỉ việc một thời gian để tĩnh trí lại.

Hôm đó Hải Anh tìm đến một ngôi chùa cô tịch nằm trên núi. Nghe nói nhà sư trụ trì tại đây là một bậc trí giả, cô muốn hỏi ông phải làm thế nào khi thường xuyên có người chực đâm dao sau lưng mình. Vị sư già nghe chuyện xong, liền cùng cô đi ra sân chùa. Ông cầm chiếc rìu vốn dùng để chặt củi, ném mạnh lên trời. Chiếc rìu bay lên rồi nhanh chóng rơi xuống sân, để lại một tiếng “cạch” nặng nề kèm theo một vết nứt vỡ không nhỏ trên nền xi măng. “Thí chủ có nghe thấy tiếng kêu đau trên trời không?”, nhà sư nhẹ nhàng hỏi. Hải Anh ngạc nhiên: “Chiếc rìu cụ ném làm sao lên nổi trên trời mà có tiếng kêu đau?”. “Vì sao chiếc rìu không làm tổn thương được nổi bầu trời?”, nhà sư hỏi tiếp. “Trời cao như thế, rộng lớn thế, chiếc rìu dù có ném cao tới đâu cũng không thể chạm được vào “da” trời”, Hải Anh đáp. Khi ấy, vị sư già mới thủng thẳng: “Đúng vậy, bầu trời cao và rộng như thế, là bởi lồng ngực của bầu trời khoáng đạt. Nếu con người cũng có tấm lòng khoáng đạt như vậy, thì dù người khác có đâm dao, bắn tên sau lưng, cũng không thể nào làm tổn thương tới tâm hồn anh ta được. Trái lại, chính người gây ra chuyện ám muội sẽ bị tổn thương, giống như khi chiếc rìu rơi về đất vậy”.

Hải Anh nhìn chiếc rìu, rồi lại nhìn lên bầu trời cao rộng, chợt thấy vỡ ra nhiều điều. Cô tạm biệt nhà sư, quay trở lại làm việc với một cõi lòng yên ổn.