Showbiz Việt cố chơi sang

Chiếc áo không làm nên thầy tu

ANTĐ - Nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của những ngôi sao ca nhạc, người mẫu cùng với mức cát-xê tới hàng chục triệu đồng cho một đêm diễn,  nhiều người nghĩ rằng “người của công chúng” lúc nào cũng phải rủng rỉnh hầu bao, nhưng không phải ai cũng biết  nhiều “sao” phải “gồng” mình chạy theo những điều phù du, hoa mỹ để chứng minh đẳng cấp cho dù nhiều khi nhẵn túi.

Rằng cao thì cũng có cao

Những ca sĩ thuộc hàng  sao như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường… đều có mức thù lao được nâng giá từ khá lâu. Nhưng với những ca sĩ thuộc hạng thấp hơn một chút, cát-xê sẽ kém hơn nhiều nhưng mức độ tiêu dùng và sử dụng đồng tiền có khi lại khủng hơn những ngôi sao ca nhạc đương đại. Những ca sĩ thuộc hàng top dưới, giá lưu diễn ở những show tỉnh xa của họ cũng rơi vào mức giá từ 15 triệu trở lên. Còn nếu như show diễn chỉ trong khu vực nội thành, thì sẽ tùy địa điểm, nội dung của từng show mà sẽ được hét giá. Thông thường thì mức giá 3-4 triệu đồng/show nội thành. 

Nhìn vào hoạt động và lịch trình biểu diễn của nhiều nghệ sĩ hiện nay, có thể thấy thời điểm cuối năm mới là thời điểm hầu hết các nghệ sĩ đều “đắt show”. Một thực tế cho thấy những show ca nhạc hiện nay cũng thưa dần so với thời điểm trước. Bên cạnh đó, khán giả nghe nhạc, báo chí, truyền thông cũng khó tính hơn nên việc tạo được sự hấp dẫn cho mình cũng không phải là việc đơn giản. Vì thế mà nhiều người phải tự tạo cho mình những scandal để gỡ gạc lại show. Chính vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn showbiz Việt tràn ngập những scandal đa sắc màu và chủng loại.

Tuy ít show hơn trước, các sự kiện lớn nhỏ cũng không nhiều, nhưng có thể tính được mức cát-xê của nghệ sĩ top dưới cũng xấp xỉ gần 100 triệu đồng/tháng. Nói là vậy, nhưng những nghệ sĩ đạt mức cát-xê đó cũng phải hoạt động hết mình, tên tuổi vẫn còn được nhớ đến trên thị trường. 

Chứng minh đẳng cấp

Rất nhiều người khi nghe đến mức cát-xê của ngôi sao, nghệ sĩ trầm trồ và ao ước. Mức thu nhập cao là vậy, nhưng việc tiêu dùng, tái đầu tư sản xuất nghệ thuật cũng ngốn không nhỏ “ngân sách” của nghệ sĩ. Đã làm nghệ sĩ thì phải luôn phải có nhu cầu làm đẹp, trang phục bắt mắt trước công chúng. Thậm chí họ còn lên báo chí nói về cách sử dụng trang phục toàn đồ hiệu, khoe tủ đồ từ quần áo đến giày dép để chứng tỏ đẳng cấp sành điệu, chơi sang… Nhiều cô người mẫu, người đẹp, mỗi lần xuất hiện lại “gắn mác giá tiền” vào bộ trang phục của mình. Mỗi khi một sự kiện diễn ra, ngay hôm sau trên các mặt báo là hàng loạt các bài “định giá” trang phục của cô. Nào thì quần áo trăm triệu, nào thì túi xách mấy nghìn đô, nghe mà phát hoảng. Cũng có nghệ sĩ tuyên bố dùng điện thoại Vertu hàng trăm triệu, đồng hồ hàng tỷ đồng, nhẫn, vòng trang sức lên tới cả vài nghìn đô. Thậm chí khi đi ăn, uống cũng phải thường hay lui tới những nơi đẹp, lịch sự, có thương hiệu. Nhiều người còn đùa vui rằng, ngay cả miếng bánh kem nhỏ, ngụm nước trà đơn giản của nghệ sĩ cũng phải có giá cao gấp nhiều lần khiến cho riêng tiền thực phẩm một ngày của ngôi sao cũng có thể bằng một gia đình sinh sống cả tháng. 

Chính vì mức chi tiêu cao đẳng cấp như vậy, nên nhiều ngôi sao đã phải kiếm tiền bằng nhiều cách để đánh bóng cho bản thân. Nhiều nghệ sĩ cũng phải có thêm nghề khác như kinh doanh, rồi đẩy mạnh tên tuổi sang lĩnh vực diễn viên, MC, ca sĩ, kinh doanh… Nhưng đằng sau nó cũng có những mặt trái, thực tế cũng có những người đẹp phải đi bán dâm, chấp nhận làm “người tình ngoan ngoãn” dưới tay các đại gia để mong được chu cấp. 

Vậy thì hào nhoáng để làm gì? Đó chỉ là sự phù du nhất thời. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Cái làm nên đẳng cấp của người nghệ sĩ phải là sự cống hiến, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của họ chứ không phải những thứ mà họ quấn lên người.