Khởi tranh Ngoại hạng Anh 2012/13:

"Chích chòe" bay cao, "Pháo thủ" tịt ngòi

ANTĐ - Newcastle đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại vòng đầu đầu tiên Ngoại hạng Anh khi đánh bại Tottenham 2-1. Trong khi đó, Arsenal đã bị Sunderland cầm hòa trong một trận đấu không bàn thắng trên sân nhà.

Tottenham tấn công nhiều nhưng vẫn thất bại trước Newcastle

Tối qua 18-8, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh Premier League đã chính thức khởi tranh trên các sân cỏ nước Anh. Trận đấu đáng được quan tâm nhất giữa Newcastle và Tottenham trên sân Sports Direct Arena đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Newcastle.

Cuộc chạm trán giữa Newcastle và Tottenham được người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm bởi đây là hai đội đứng thứ 4 và thứ 5 tại mùa giải năm trước, ngoài ra đây cũng màn ra mắt của HLV trẻ Villas-Boas của Sputs trên sân Sports Direct Arena.

Quyết tâm thi đấu của đội khách đã giúp họ tạo nên một thế trận áp đảo với các cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành Tim Krul của Newcastle. Nếu may mắn hơn, có lẽ tỷ số đã được mở cho Tottenham sau hai pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang chỉ trong vòng 4 phút từ phút 32 tới 36 lần lượt của Jermain Defoe và Gareth Bale.


Theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá - tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tottenham đã phải trả giá đắt. Phút 55, Demba Ba đã có pha dứt điểm kỹ thuật tung lưới thủ thành Brad Friedel mở tỷ số cho Newcastle trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội khách.

Dù Defoe đã quân bình tỷ số 1-1 sau sút bồi cận thành tung lưới đội chủ nhà ở phút 76 nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Villas-Boas làm được ở trận đấu này. Bởi chỉ 4 phút sau đó, Hatem Ben Arfa đã mang về cho đội chủ nhà quả penalty sau khi bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và đích thân tiền vệ người Pháp ấn định chiến thắng 2-1 cho Newcastle.

Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà với chiến thắng 2-1 trước Tottenham, Newcastle đã có màn khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới. Trong khi đó, khó khăn và áp lực đang chờ đợi Tottenham cũng như tân HLV trưởng Villas-Boas ở phía trước.

Trận đấu hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi

Một trận đấu cũng đáng được quan tâm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Sunderland đã có kết quả hòa 0-0. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng trong suốt 90 phút thi đấu các "Pháo thủ thành London" không thể tìm được đường vào khung thành Sunderland.

Hai trong số 3 tân binh, Podolski và Cazorla, đã được bố trí đá chính. Giroud được tung vào sân giữa hiệp 2. Ai cũng có những cơ hội ghi bàn rất rõ ràng, trong một trận đấu mà Pháo thủ thực hiện đến 18 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong đó có 14 cú đi trúng đích.

Nhưng không một tân binh nào cụ thể hóa các cơ hội ấy thành bàn thắng. Và không một cựu binh nào, trong đó có Walcott và Gervinho, sút tung lưới Sunderland.

Gervinho chơi cực kỳ xông xáo. Cazorla tỏ ra không hề bị choáng ngợp khi chuyển đến một giải đấu mới. Arsenal hoàn toàn áp đảo. Thế trận, tốc độ, sự phối hợp giữa các vị trí, các tuyến..., cái gì Arsenal làm cũng tốt. Trừ một điều: dứt điểm. Có vẻ như sự thiếu vắng Robin van Persie đã làm sức mạnh của "Pháo thủ" giảm đi đáng kể. 

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1 Premier League

Ngày 18-8

Arsenal 0 - 0 Sunderland

Fulham 5 - 0 Norwich

QPR 0 - 5 Swansea

Reading 1 - 1 Stoke

West Brom 3 - 0 Liverpool

West Ham 1 - 0 Aston Villa

Newcastle 2 - 1 Tottenham