Chia tay quán ăn vỉa hè

ANTĐ - Chị Nguyễn Hồng Hạnh (26 tuổi, Ngã Tư Sở, Hà Nội) vẫn cảm thấy đau xót khi mọi người nhắc đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Núi Thành, Quảng Nam.

- Không thể tin nổi lại có sự bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng thế?

- Chỉ vài giây lái xe ngủ gật đã cướp đi sinh mạng 7 người, càng nghĩ càng thương cảm. Bằng lái hết hạn mà vẫn phi xe như tên lửa trên đường, coi thường sinh mạng chính mình đã đành, đây lại còn gây tai nạn. Một sự bất hạnh khủng khiếp, khó có thể bù đắp.

- Đâu chỉ một vụ, liệu có phải kỹ năng xử lý của lái xe có vấn đề?

- Nhiều trung tâm lái xe đào tạo quá dễ dãi. Cứ nộp tiền là đỗ, nhiều trường hợp không học vẫn có bằng, kỹ thuật lái xe còn chưa vững, nói chi đến đạo đức lái xe. Quan trọng là phải có đạo đức, người cầm lái phải biết họ đang nắm trong tay sinh mạng của mình và của nhiều người, cho nên không thể sơ sẩy dù chỉ một vài giây.

- Có người bảo do lỗi hạ tầng giao thông kém, chị nghĩ sao?

- Đó không phải là nguyên nhân chính. Hầu hết các vụ tai nạn đều do lỗi của lái xe, chính sự bất cẩn gây ra những thảm kịch lớn. Từ vụ này tôi thấy còn một nguyên nhân khác nữa...

- Là gì vậy?

- Là thói quen sống và sinh hoạt trên vỉa hè. Hàng quán vỉa hè ở đâu cũng có. Mà ăn uống vỉa hè cũng rất bình thường với nhiều người. Nếu không ngồi ăn ở vỉa hè, chắc hậu quả vụ tai nạn cũng không lớn đến thế. Kiểu này, vĩnh biệt luôn các quán ăn vỉa hè. Phải chia tay với nhiều món yêu thích nhưng ăn uống mà cứ lo nơm nớp thì không ăn còn hơn. Mạng người quan trọng nhất.