Chi tiết vụ giết người, cướp tài sản tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất

ANTĐ - Chiều 8-12, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ, SN 1970, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội) về hành vi giết người cướp tài sản. Kỳ là hung thủ sát hại dã man 2 người và làm bị thương 2 người khác trong một gia đình ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, vào lúc rạng sáng 7-12, trong khi đang hoạt động trộm cắp tài sản.

1h30 ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội nhận được tin báo tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất xảy ra vụ đối tượng trộm cắp đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân, SN 1958, làm nghề thợ mộc để trộm tài sản. Bị phát hiện, vây bắt, kẻ gian đã dùng dao nhọn đâm chết 2 người và đâm bị thương 2 người khác trong gia đình ông Chuân.

Đối tượng Kỳ

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS và CAH Thạch Thất, cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của CATP Hà Nội phá án. Công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và các biện pháp điều tra đã được các đơn vị khẩn trương triển khai với tinh thần tập trung cao độ.

Theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định diễn biến vụ án vào khoảng 1h sáng 7-12, gia đình ông Lương Văn Chuân phát hiện có đối tượng trộm cắp đột nhập vào nhà. Ông Chuân và người con trai thứ 2 là anh Nguyễn Văn Chỉnh, SN 1988, đã đuổi và giữ được đối tượng. Tuy nhiên, hai bố con ông Chuân đã bị kẻ gian dùng dao nhọn đâm  trọng thương. Bà Nguyễn Thị Năm, SN 1962 (vợ ông Chuân) và người con trai cả là anh Nguyễn Lương Tuân, SN 1982, định hỗ trợ hai bố con ông Chuân cũng bị hung thủ vung dao gây thương tích ở đùi và vai. Sau khi tấn công cả gia đình ông Chuân, đối tượng trèo qua tường rào chạy thoát.

Tại trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội, đối tượng Kỳ đã khai nhận tội ác gây ra 

Ngay sau đó, 4 người trong gia đình ông Chuân được hàng xóm phát hiện, đưa đến Bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên ông Chuân và anh Chỉnh đã tắt thở. Bà Năm và anh Tuân được sơ cứu các vết thương ở đùi và vai.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Chuân bị 3 vết thương ở vùng đỉnh trái, lưng bên phải và lưng bên trái; anh Chỉnh bị 1 vết thương ở vùng bụng phải gây thủng gan, thủng cơ hoành phải. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 bố con ông Chuân là do bị mất máu cấp. Cơ quan điều tra xác định tài sản của gia đình ông Chuân bị mất gồm 1 chiếc điện thoại Sony M2 màu trắng và 1 điện thoại Nokia 105 màu đỏ.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và dấu vết thu thập ở hiện trường, cơ quan điều tra xác định tính chất vụ án xuất phát từ việc đối tượng chuẩn bị hung khí, đột nhập vào nhà ông Chuân nhằm mục đích trộm cắp tài sản; khi bị gia đình phát hiện, quây bắt đã dùng dao đâm những người truy đuổi để thoát thân.

Tập trung xác minh các đối tượng “nổi” về hình sự, tù tha, nghiện hút thường xuất hiện trên địa bàn xã Canh Nậu và các xã giáp ranh như Hương Ngải… lực lượng công an đã chú ý đến Nguyễn Văn Kỳ, mới ra tù tháng 5-2015 và sống lang thang ở địa bàn huyện Thạch Thất. Hiện tại, Kỳ đang sống tạm bợ trong 1 cái lán ở thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Xét về nhân thân của Kỳ, cơ quan điều tra được biết đối tượng có 3 tiền án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án trộm cắp tài sản. bản thân có 2 đời vợ; vợ trước có 1 đứa con đã bỏ, vợ sau đang thụ án trong trại cải tạo của Bộ Công an vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy. Kỳ có dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt cua đúng như ngoại hình kẻ đã đột nhập vào nhà ông Chuân, theo mô tả nhận dạng của người bị hại.

Phát hiện Kỳ biến mất khỏi địa bàn xã Hương Ngải ngay sau khi vụ án mạng xảy ra tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, lực lượng công an đã tập trung xác minh các mối quan hệ và 15h chiều 7-12, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng này tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Kỳ khai nhận do nghiện ma túy, đã đột nhập vào nhà ông Chuân để trộm cắp tài sản. Trước đó, Kỳ chuẩn bị dao nhọn làm hung khí để phòng thân. Khi bị phát hiện, Kỳ đã tấn công lại gia chủ làm 2 người chết, 2 người bị thương. Sau khi gây án, Kỳ rời khỏi hiện trường với 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Kỳ đến nhà Vũ Văn Tuấn, SN 1973, người quen của Kỳ ở xã Trung Phụng, huyện Phúc Thọ, hỏi mượn áo và nhờ Tuấn bán 2 chiếc điện thoại di động đã lấy được của gia đình ông Chuân. Tuấn đã bán được chiếc điện thoại Sony M2 cho một người ở huyện Phúc Thọ lấy 1 triệu đồng, đưa Kỳ mua ma túy sử dụng.