Những vụ “án mờ”  và kết cục dở dang!

Những vụ “án mờ” và kết cục dở dang!

ANTĐ - “Án mờ” là thuật ngữ dùng để chỉ những vụ án không tìm ra thủ phạm hoặc có thủ phạm, nhưng chứng cứ kết tội không rõ ràng và thuyết phục. Kết tội hay tuyên bị cáo vô tội trong những vụ án như thế này luôn là câu hỏi vô cùng khó, làm đau đầu những người “cầm cân”.
Người giúp việc tung chiêu “làm giá”

Người giúp việc tung chiêu “làm giá”

ANTĐ - Mặc dù mùng 8 tết đã phải đi làm nhưng chị Nguyễn Phương Thùy (ở đường Kim Mã, quận Ba Đình) vẫn xin nghỉ phép. Do người giúp việc sau tết vẫn… lặn mất tăm nên chị Thùy buộc phải ở nhà trông cậu con trai chưa đầy 2 tuổi. “Công việc nhiều, “sếp” gọi liên tục, tôi ngồi ở nhà mà ruột nóng như lửa đốt” - chị Thùy thở dài…
Thuê xe ô tô để đem bán

Thuê xe ô tô để đem bán

ANTĐ - Với cách làm ăn thuê xe ô tô tự lái, sau đó cho người khác thuê lại hưởng chênh lệch, Phạm Thị Thanh (SN 1976, trú ở tổ 20, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhanh chóng tạo được lòng tin với đối tác. Thế nhưng khi lâm vào cảnh nợ nần, chị ta lại không ngần ngại bán luôn phương tiện đi thuê.
Cốp to, lo mất của

Cốp to, lo mất của

ANTĐ - Với ưu điểm cốp rộng rất tiện lợi cho việc chứa đồ, những chiếc xe máy tay ga ngày càng được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Tuy vậy thời gian gần đây, hiện tượng móc cốp, trộm đồ diễn ra khá phổ biến khiến nhiều người hoang mang…
Sa chân vào “động quỷ”

Sa chân vào “động quỷ”

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa, Đội Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ “buôn người” qua biên giới, bắt 6 đối tượng liên quan. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, nhằm dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ, nhẹ dạ để bán sang Trung Quốc.
Uẩn khúc quanh một vụ lừa đảo

Uẩn khúc quanh một vụ lừa đảo

ANTĐ - Từng phải trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số tình tiết, nhưng đến phiên tòa này những uẩn khúc vẫn chưa thực sự sáng tỏ. Đó là điều xảy ra trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Dương Thị Hường (SN 1965), trú ở số 18, ngõ 33 phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Kiếm tiền trên thân xác phụ nữ

Kiếm tiền trên thân xác phụ nữ

ANTĐ - Từng 3 lần thụ án tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng Đỗ Văn Quang (SN 1983, trú ở thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) vẫn không chịu tỉnh ngộ. Sau lần ra tù gần đây, đối tượng đã nghĩ cách kiếm tiền bằng thân xác phụ nữ và trẻ em.
Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

ANTĐ - Thời gian gần đây, đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô liên tục nhận được những thông tin phản ánh về nạn lừa đảo bằng hình thức thuê địa điểm nhà riêng để đặt biển quảng cáo, sau đó lừa bán cho chủ nhà những bịch hóa chất thông cống với giá cao gấp hàng chục lần. Đáng buồn là chiêu lừa dù quá cũ, nhưng vì hám lợi nên khá nhiều người đã mất cảnh giác.
Kẻ “đánh cắp”… lòng tin

Kẻ “đánh cắp”… lòng tin

ANTĐ - Lợi dụng sự tin tưởng, Nguyễn Thị Quyên (SN 1975, trú ở số 84/639 phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) đã “giật nóng” 13 lượng vàng và 227 triệu đồng của người quen, rồi “mất dạng”…
Nhân viên ngân hàng quỵt nợ

Nhân viên ngân hàng quỵt nợ

ANTĐ -Vờ “trả nợ đậy” cho khách hàng đáo hạn, Lê Thị Ngọc Anh (SN 1965) – cựu nhân viên một Ngân hàng TMCP ở Hà Nội nhiều lần vay tiền của một tiểu thương, rồi bỏ trốn.
Tranh thủ làm “cò”  mại dâm

Tranh thủ làm “cò” mại dâm

ANTĐ - Không chỉ trực tiếp “đi khách”, Lê Thị Hải Yến (SN 1985, trú ở khu 11, Kim Đức, TP Việt Trì, Phú Thọ) còn chắp mối cho “đồng nghiệp”. Bị bắt quả tang tại một nhà nghỉ, Yến bị cáo buộc tội môi giới mại dâm.
Lòng tốt của người lạ

Lòng tốt của người lạ

ANTĐ - 21h tối 23-8, ông Wara Phanprasert cùng vợ - bà Inthong và con gái Thanyawan người tỉnh Chon Buri, Thái Lan ăn tối tại một nhà hàng thì cô Thanyawan thầm thì với cha mẹ về một em bé được một phụ nữ cõng đi xin tiền.
Án mạng từ gánh hàng rong

Án mạng từ gánh hàng rong

ANTĐ - Bước vào vị trí dành cho bị cáo là người đàn bà gầy guộc, đen đúa. Mặc cho gió lạnh, mưa phùn, chị ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đã vàng ố, đôi dép lê cũ càng không che nổi bàn chân nứt nẻ, mốc meo. Trước vành móng ngựa, người đàn bà bị xem xét lại hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo trình tự phúc thẩm, tại TAND TP Hà Nội là Nguyễn Thị Hoa, trú tại đội 7, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.
Cảnh giác với những chiêu lừa mua bán người

Cảnh giác với những chiêu lừa mua bán người

ANTĐ - Cô gái không lý giải được có một thứ “bùa mê” nào đó đã sai khiến chân cô bước theo họ. Chỉ khi bước chân vào địa ngục thực sự, cô mới hoàn toàn thoát khỏi cơn mê đó.
Đã hết thời “oanh liệt”

Đã hết thời “oanh liệt”

ANTĐ - Từng là một trong những “nữ tướng” điều hành doanh nghiệp làm ăn phát đạt, lúc còn giữ chức giám đốc một doanh nghiệp (thuộc Bộ NN&PTNT) - Lã Thị Kim Oanh được mệnh danh là người đàn bà “thét ra lửa”. Thế nhưng, khi sa cơ lỡ vận, ít ai biết đến chuyện dâu bể đời người của“bà hoàng” không ngai này…