Chị em sướng hay khổ?

ANTĐ - Những ngày này đi trên đường thấy loa phường nào cũng rộn ràng: “Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm”, đến cơ quan, công sở thì chị em đi ra đi vào, váy áo phấp phới, phấn hương thơm lừng, mình thấy sướng lây.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Internet

- Rồi thi nấu nướng, thi cắm hoa, đi xem ca nhạc (dành riêng cho giới mình), nhiều nơi còn cho chị em đi chợ cửa khẩu, tha lôi về đủ thứ (rồi không dùng). Khám bệnh, phát thuốc chóng cả mặt, một năm được khám 2 lần, 1 lần vào dịp này, 1 lần vào dịp                8-3, đố con vi khuẩn vi trùng nào dám mon men đến gần. Sướng!

- Dưng mà, cũng chỉ dừng lại và cũng chỉ ồn ã trong mấy dịp này thôi, rồi lại quanh năm đầu tắt mặt tối, lo miếng cơm manh áo, lo chồng, lo con…

- Và cũng chỉ một bộ phận phụ nữ được hưởng “đặc lợi” ấy, chứ đa phần chị em lao động, nữ công nhân khu chế xuất, những người buôn thúng bán mẹt, gồng gánh “Đòn gánh tre chín rạn hai vai”, mấy ai biết đến ngày 8-3, ngày phụ nữ. Nghĩ mà tủi phận!

- Lại còn khối chị em bị bạo hành gia đình, chưa kể những người bị buôn bán “sống làm vợ khắp người ta”, những chị em bị mấy gã đui què mẻ sứt “tuyển vợ”… Nghĩ càng tủi!

- Cho nên ông chả nên thắc mắc với những chị em được cơ quan đoàn thể quan tâm.

- Dở hơi mà đi thắc mắc, càng nhiều chị em được quan tâm, giúp đỡ, được cải thiện đời sống vật chất và tinh thần thì mình càng mừng chứ. Nhưng mà “lực bất tòng tâm” một mình mình lo sao nổi.

- Thì ông cứ lo cho vợ con ông, bạn bè ông, đừng làm khổ người ta, thế là tốt rồi. Còn chuyện “vĩ mô”, để “vĩ mô” lo.

- Thì vưỡn!