Chỉ còn một trận nữa thôi!

ANTĐ - Cuối cùng thì mùa giải lần thứ 12 đã sắp đi qua trong sự háo hức, hồi hộp nhưng cũng đầy luyến tiếc của các cầu thủ học trò… 86 trận đấu đã đi qua, mỗi trận là một cuộc so tài nảy lửa mang theo những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sau trận đấu tranh HCĐ được đánh giá là rất “nóng” thì chỉ còn một trận nữa thôi - trận chung kết với 2 đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ nhất giải. Sự góp mặt của những cá nhân xuất sắc trên sân bóng lẫn tài cầm quân trên băng ghế huấn luyện, cùng quyết tâm lần đầu tiên đăng quang của cả 2 đội hứa hẹn mang đến cho khán giả học trò Thủ đô một không khí cuồng nhiệt, nảy lửa. Trận chung kết bao giờ cũng vậy: Sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính đến nghẹt thở…

“Sát thủ” so tài 

Để tiến tới trận chung kết, ngoài nỗ lực của tập thể, cả THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Lômônôxốp đều nhờ vào sự xuất sắc của những cá nhân trên hàng công. Nếu phải chọn ra một cái tên nổi bật nhất bên phía đội bóng mang tên Bác, nhiều người sẽ không ngần ngại chọn Nguyễn Ngọc Vũ. Đức tính tận tụy cùng sự mẫu mực giúp người đội trưởng mang áo số 7 này trở thành cầu nối gắn kết và điểm tựa tinh thần vững chãi cho các cầu thủ THPT Nguyễn Tất Thành. Những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng duyên ghi bàn trời phú giúp Ngọc Vũ ghi 5 bàn thắng quan trọng, quyết định đến tấm vé chung kết cho đội nhà; đồng thời trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới. 

Cùng cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất mùa giải với Ngọc Vũ còn có Nguyễn Tuấn Tú, cầu thủ cũng đã có cho mình 5 bàn thắng trong màu áo THPT Lômônôxốp. Khả năng ghi bàn thiên bẩm, cùng việc biết cách tỏa sáng đúng lúc của chân sút mang áo số 9 luôn đem lại cảm giác an toàn và niềm tin cho các CĐV đội nhà. Suốt từ đầu mùa giải, gần như cứ mỗi khi đội bóng rơi vào thế bế tắc hoặc bị dẫn điểm, tiếng hô “Tuấn Tú cố lên” lại vang lên với biết bao kỳ vọng của CĐV THPT Lômônôxốp. Và gần như ngay lập tức, nó được đáp lời bằng những bàn thắng ngọt ngào. Chiều nay, 2 “sát thủ” sẽ có màn đối đầu trực tiếp, phân tài cao thấp để xác định xem ai là chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới giải năm nay.

Đồng môn đấu trí

Cũng trong trận chung kết chiều nay, khán giả sẽ còn được chứng kiến màn đấu trí dự báo sẽ rất căng thẳng trên băng ghế huấn luyện 2 đội. HLV Vũ Hồng Hải (THPT Nguyễn Tất Thành) và HLV Phạm Khánh Hưng (THPT Lômônôxốp) chính là đôi bạn thân cùng học tại trường ĐH TDTT Từ Sơn. Không những vậy, HLV Hữu Hải còn đã có thời gian dài công tác tại THPT Lômônôxốp, trước khi chuyển sang THPT Nguyễn Tất Thành làm giáo viên thể chất, kiêm HLV trưởng đội bóng trường. Gắn bó thân thiết từ thời sinh viên, cùng có chuyên môn bóng đá và lại thường xuyên “so giày” tại các giải đấu do Sở GD-ĐT tổ chức, nên cả 2 đã quá hiểu nhau. 

“Trên sân, Hải đá vị trí tiền vệ rất cừ. Cậu ta luôn có những pha xử lý bóng khôn khéo, thông minh khiến hàng phòng ngự đối phương bất ngờ”, HLV Khánh Hưng đánh giá. Về phần mình, HLV Hồng Hải cũng luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho người bạn đồng môn và cũng là người anh coi như anh trai. “Anh Hưng bề ngoài trầm tính, ít nói nhưng trên sân rất năng nổ, quyết liệt và được ví như “trung vệ thép” của đội. Bất cứ đối thủ nào khi gặp cũng thừa nhận: phải qua mặt được Hưng “thép” rồi mới tính đến chuyện ghi bàn”. Chiều nay, 2 người bạn đồng môn sẽ lại chạm trán nhau trên cương vị HLV 2 đội bóng dự trận chung kết. Cuộc đấu trí hẳn sẽ căng thẳng và quyết liệt không kém gì những cuộc đọ sức trên sân trước đó.

HLV Phạm Khánh Hưng: Vũ khí là Tiqui-taka

Kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp nhỏ nhuyễn giữa các cầu thủ là cơ sở quan trọng để THPT Lômônôxốp áp dụng lối chơi Tiqui-taka trong cuộc quyết chiến chiều nay. Bên cạnh đó, suốt 3 buổi tập gần đây, BHL cũng tập trung rèn các bài phòng ngự để khắc chế hàng công rất mạnh của THPT Nguyễn Tất Thành. Hàng hậu vệ thể hình cao to, bọc lót tốt cùng với thủ môn Nguyễn Ngọc Hải - người mới chỉ để lọt lưới 2 bàn từ đầu giải, mang đến sự yên tâm và sẽ là động lực để đội triển khai các phương án tấn công hiệu quả.

HLV Vũ Hồng Hải: Sẽ chơi pressing toàn sân

Rất vui khi THPT Nguyễn Tất Thành năm nay có dàn cầu thủ khá đồng đều, có kỹ thuật tốt. Cộng với việc phải đụng độ với hàng loạt đối thủ mạnh từ đầu giải càng giúp đội tôi luyện bản lĩnh. Đây là điểm tựa lý tưởng để BHL dễ dàng triển khai nhiều phương án tấn công đa dạng. Ở trận đấu chiều nay, đội bóng sẽ chơi pressing toàn sân ngay từ đầu trận đấu nhằm chiếm thế chủ động và hy vọng sẽ sớm có lợi thế mặt điểm số.

Trận chung kết diễn ra trên Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trước đó lúc 13h30, cũng trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận tranh giải Ba giữa THPT Phạm Hồng Thái và THPT Trần Quốc Tuấn. Cả 2 đội bóng đều gây ấn tượng tại giải với lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. THPT Phạm Hồng Thái đang khát khao giành tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử, trong khi các cầu thủ Lào chiếm đa số đội hình THPT Trần Quốc Tuấn cũng đặt quyết tâm giành HCĐ, xem đó là kỷ niệm trong quãng thời gian học tập tại Việt Nam. Cùng với sự góp mặt của đông đảo CĐV, trận tranh giải Ba dự báo sẽ “nóng” không kém gì cuộc cạnh tranh chức vô địch.