Chỉ có thể là tình yêu của mẹ

ANTD.VN - Ngày nghỉ, Anna tranh thủ bay về thăm mẹ ở quê nhà. Anna đi học xa nhà, rồi ở lại lập nghiệp ở thành phố. Cuộc sống bận rộn, cô ít có thời gian về thăm mẹ. Anna muốn mẹ chuyển đến thành phố để tiện chăm sóc nhưng bà không thích, bà muốn sống ở vùng quê trong lành, giữa những người dân hiền lành, tốt bụng, quanh năm làm việc trên cánh đồng hoa màu.

Sau 3 ngày nghỉ, Anna lại bay về thành phố và cô phát hiện để quên ở nhà mẹ chiếc khăn lụa mà cô vẫn hay quàng hàng ngày. Anna lập tức gọi điện cho mẹ và nói bà gửi chuyển phát nhanh cho cô nhưng bà không đồng ý, bà nói cô dùng tạm chiếc khăn khác vì bà không biết gửi chuyển phát nhanh.

Anna nói mẹ nhất định phải gửi chiếc khăn đó cho cô, cô chỉ thích dùng nó thôi, nhưng cô không chịu hiểu mẹ chỉ muốn giữ chiếc khăn lại để cô lại về chơi với bà. Cuối cùng  mẹ cũng đồng ý sẽ gửi khăn cho cô, Anna vui mừng chờ đợi. Nhưng 2 ngày, 3 ngày, rồi cả tuần trôi qua, khăn vẫn chưa được gửi tới khiến cho Anna rất bực mình. Thêm một tuần nữa, Anna khó chịu gọi điện về thì nghe giọng mẹ cô rất hồ hởi nói rằng bà đã gửi đi hôm qua rồi, mai là cô nhận được.

Đúng như mẹ nói, chiều hôm sau khi đi làm về, Anna nhận được một bưu kiện, là một thùng giấy lớn, Anna ngạc nhiên bê chiếc hộp vào nhà. Hai vợ chồng vội mở chiếc thùng ra, nhìn chồng cô lấy từng món đồ trong thùng ra, Anna im bặt và nghẹn lại rồi rưng rưng trong lòng. Một túi hạt đậu nành, một túi hạt kê, một túi bột mỳ, một túi hạt dẻ, một túi bột ớt, bột quế, hạt tiêu, vừng, ngô, lạc, những quả bí ngô vàng ươm, tất cả đều là những loại thực phẩm cô thích ăn, cuối cùng mới là chiếc khăn lụa của cô được quấn trong chiếc túi nhỏ.

Từng giọt nước mắt rơi khi Anna hình dung ra hình ảnh người mẹ già của cô lựa từng loại cho vào túi cẩn thận để gửi cho cô, toàn là những nông sản của quê nhà, đó là lý do mẹ mất từng ấy thời gian. Chồng Anna ôm cô vào lòng và bảo: “Đó chỉ có thể là tình yêu của mẹ!”.

Chỉ có tình yêu của mẹ mới luôn dành tất cả cho con mà không yêu cầu được nhận lại, chỉ mong các con trong cuộc sống bộn bề này hãy thỉnh thoảng về bên mẹ trong chốc lát mà thôi.