Chỉ cần kiên nhẫn

ANTĐ - Một tướng quân cùng với người tùy tùng đi vào rừng sâu. Đó là một ngày nắng nóng, đến giữa trưa không còn giọt nước nào, tướng quân sai người tùy tùng quay lại con suối nơi họ mới đi qua để lấy nước.

Người tùy tùng quay lại, song nhận thấy con suối đã nhỏ, lại có xe đi qua, bùn sục lên làm nước đục ngầu, không thể nào uống được. Anh ta quay về nói với tướng quân: “Nước bẩn không thể uống được, có lẽ ta nên đi tiếp, tôi biết một con sông cách đây chỉ hơn một giờ đi bộ”. Tuy nhiên tướng quân vẫn yêu cầu anh ta phải lấy nước ở con suối đó. Dù không thoải mái, nhưng viên tùy tùng vẫn quay lại con suối và trở về tay không như lần trước. “Tôi đã thử mọi cách rồi, thậm chí còn lội xuống giữa dòng, nhưng đúng là không thể nào gạn nổi một ít nước trong”. Tướng quân nói: “Anh không cần phải làm gì cả, nếu không anh chỉ làm cho nó đục hơn thôi. Cứ đứng bên bờ đợi rồi sẽ thấy”.

Lần thứ ba quay về con suối, người tùy tùng làm theo lời dặn, quả nhiên chỉ chục phút sau nước đã trong veo, bùn cát chìm xuống hết, đến lá khô cũng không còn. Anh ta vui mừng hớn hở, lấy ngay nước mang về cho tướng quân. “Điều ta muốn ngươi biết là, trên đời này không có thứ gì mãi mãi, chỉ cần kiên nhẫn là được”.

Một con suối nhỏ là vậy, cuộc sống này cũng vậy. Có lúc nó sẽ chất đầy phiền não, nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn, tất cả cũng sẽ qua đi.