Chết vì thiếu hiểu biết

(ANTĐ) - Trùm Sò cười nhe cả răng:

Chết vì thiếu hiểu biết

(ANTĐ) - Trùm Sò cười nhe cả răng:

- Tôi phải tự khen mình. Hôm qua, dư chấn động đất, tôi đang ở siêu thị Vincom. Mọi người chạy nháo nhác, chen nhau vào cầu thang máy. Tôi vào cabin đầu tiên. Xuống đến đất - sướng!

Thị Hến bĩu môi: - Bác nói ở công ty ta, hẹp hẹp thì được. Nói chỗ đông người, họ cười cho.

- Cười là thế nào? Chú Ốc cõng Nghêu chạy cầu thang bộ, xuống đến tầng 1, tý nữa thì đột quỵ.

Nghêu hất hàm: - Xin phép bác Trùm. Tôi chỉ đạo chú ốc chạy cầu thang bộ đấy. Nguyên tắc khi gặp sự cố động đất, cháy nhà cao tầng, phải chạy cầu thang bộ.

Ốc bồi thêm: - Tưởng đi thang máy là nhanh. Nó mà mất điện, cabin thang máy thành quan tài. Bác hiểu chửa?

Trùm Sò há hốc mồm: - Tôi dại quá, dốt quá. Nhưng phần đông lúc ấy đều lao vào thang máy.

Thị Hến: - Đa số là chết vì thiếu hiểu biết. Ví dụ dân ta thấy nhức đầu sổ mũi là ra hiệu thuốc, mua và uống. Đóng kín cửa trời rét, đốt than tổ ong sưởi - chết ngạt. Vét giếng có khí độc một người xuống chết. Hai ba người tiếp tục mò xuống chết tiếp.

- Cô này nói ghê cả răng.

- Đấy là em mới kể sơ sơ những việc thiệt mạng cụ thể. Còn những thứ thiếu hiểu biết khác tác hại khôn lường ấy chứ.

- Thứ gì thế? Trùm Sò hỏi.

- Bác phải tự tìm hiểu, tự học thì mới tự rút ra cho mình để tránh không trở thành kẻ thiếu hiểu biết. Em phận nữ nhi nói thế là nhiều rồi.

Trùm Sò lẩm bẩm: - Thiếu hiểu biết tự chuốc lấy hại cho mình, thiếu hiểu biết còn gây tác hại cho người khác, nhiều người khác. Thiếu hiểu biết... thiếu hiểu biết...

Đào Cốc Lục Tiên