Chết vì quỵt nợ

ANTĐ - Chỉ vì số tiền chưa đến 10 triệu đồng, trong một phút mất hết lý trí Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, trú ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đã gây án mạng. 

Cái sảy nảy cái ung

Nguyễn Văn Tiến lúc chờ HĐXX tuyên án

Gương mặt hiền lành, đôi mắt u buồn, Nguyễn Văn Tiến lê những bước chân nặng trĩu đứng vào vị trí dành cho bị cáo. Trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (7-5), Tiến bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Cùng với con trai, bà Hoàng Thị Thà (49 tuổi, mẹ Tiến) cũng phải ra hầu tòa với tư cách người liên quan. 

Con đường đưa mẹ con Tiến tới phiên tòa này bắt nguồn vào cuối tháng 6-2011 khi anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, trú ở xã Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) đến thuê trọ tại gia đình bà Thà. Thời điểm ấy, anh Cường đang làm bảo vệ tại công trường cầu Nhật Tân nên cuộc sống khá chật vật. Thấy anh chàng bảo vệ ngoan ngoãn, chịu khó lại phải sống xa nhà nên bà Thà nhiều lần cho Cường vay tiền. Tính đến tháng 8-2011, tổng số tiền Cường nợ bà Thà lên tới gần 10 triệu đồng, kể cả khoản tiền thuê nhà chưa trả và 500.000 đồng mua chịu đàn chó con. Bỗng một ngày, gia đình bà Thà không thấy Cường quay về nhà trọ nữa. Hỏi thăm rất nhiều người, bà Thà mới biết Cường đã âm thầm chuyển đến một nơi trọ mới tại quận Tây Hồ và cũng chuyển sang làm bảo vệ cho một ngân hàng. Bà Thà bảo con trai phải quyết tâm tìm bằng được nơi ở của Cường để đòi tiền. Và sáng 5-11-2011, Tiến chở mẹ đi tìm anh chàng quỵt nợ kia. 

Tại nơi trọ mới của Cường ở phường Phú Thượng, bà Thà yêu cầu Cường phải thanh toán ngay các khoản nợ nần. Thế nhưng Cường không những không đáp ứng mà còn văng ra những lời lẽ hỗn láo với “ân nhân”, rồi vùng vằng lên xe máy phóng đi. Thấy vậy, Tiến chạy lại thì bất ngờ bị Cường đấm thẳng vào mặt và dùng mũ bảo hiểm đập vào người. Sẵn có con dao bấm trong túi quần và trong cơn phẫn uất, Tiến đã rút ra đâm nhiều nhát vào người Cường. Chỉ đến khi thấy nạn nhân đổ gục, máu chảy nhiều, cậu ta mới bừng tỉnh. Ngay sau đó, Tiến bảo mẹ đưa Cường đi cấp cứu, còn mình ra công an đầu thú.    

                 

Hiếu thuận không đúng chỗ

Nội dung và diễn biến của vụ án giết người là như vậy. Tiến bị cáo buộc phạm tội giết người với tính chất côn đồ và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng là có căn cứ. Bản thân bị cáo cũng thành khẩn nhận tội và tỏ ra vô cùng ân hận. Tội trạng của cậu ta chẳng có gì phải bàn cãi và thật đáng lên án. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ khai báo, bản tính lương thiện trong con người và nhất là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội của cậu ta thì thấy bị cáo có phần thật đáng thương. Lý giải về hành vi phạm tội của mình, Tiến khẩn khoản: “Sau khi biết chuyện mẹ cho anh Cường nợ tiền và có nguy cơ bị mất trắng, bố bị cáo thường xuyên trách mắng. Phận làm con thấy bố mẹ to tiếng với nhau, bị cáo không đành lòng nên đã hối thúc và chở mẹ đi đòi nợ”. Trong ân hận, Tiến trình bày: “Bị cáo không có ý định giết chết anh Cường, hành vi đó chỉ là bột phát. Bị cáo biết tội của mình, chỉ mong gia đình anh Cường tha thứ và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Văn Tiến bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù giam. Đứng ở cổng tòa nhìn chiếc xe “đặc chủng” chở đứa con trai dần nhạt nhòa giữa dòng xe cộ đông đúc, bà Thà vô cùng ân hận.