Chết vì ngạt khói

ANTĐ - 3h sáng ngày 11-1 tại số 4/2 đường Lương Đình Của, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM một người dân phát hiện có lửa cháy trong cửa hàng Kim Sương do vợ chồng ông Đặng Văn Sủn (SN 1948, trú tỉnh Đồng Nai) làm chủ. Nhiều người dân truy hô, đập cửa căn nhà trên nhưng không nghe tiếng trả lời. 

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Thấy ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội nhiều người đã dùng gậy phá cửa xông vào trong cửa hàng. Khi vào bên trong người dân thấy ông Sủn nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết bỏng khắp người nên lập tức đưa ra ngoài. Bà Lê Thị Kim Sương (SN 1958, vợ ông Sủn) mắc kẹt trên căn gác, người dân cũng đã cứu thoát ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó bà Sương đã chạy vào trong cửa hàng để lấy tiền cất trên gác nên đã bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, ông Sủn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bỏng trên người. 

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận 2 đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Sau hơn 10 phút ngọn lửa đã được dập tắc hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra.