Chết vì dùng quá liều Viagra

ANTĐ - Một người đàn ông Anh đã tử vong do dùng gấp hàng trăm lần liều lượng Viagra cho phép.

Xác của Martin Rowe, 47 tuổi, giám sát nhà thờ St Mary’s tại Southampton, Hampshire (Anh) được một cha sứ tìm thấy trong bồn tắm với nguyên quần áo trên người sau khi không thấy người này xuất hiện tại buổi lễ hôm chủ nhật.

Nguyên nhân cái chết đã được xác định là do người đàn ông này sử dụng một liều quá lớn thuốc Viagra. Theo lời bạn bè của nạn nhân thì người đàn ông này đã trải qua cú shock về tâm lí do sự mất mát người mẹ từ hai năm trước. Anh ta đã uống gấp khoảng trăm lần liều thuốc bình thường dẫn đến tăng huyết áp nghiêm trọng khiến cơ thể ngã quỵ và dẫn đến tử vong.

 Martin Rowe, 47 tuổi

 Martin Rowe, 47 tuổi

Cảnh sát và nhân viên y tế đã tìm thấy vỏ hộp thuốc chữa bệnh liệt dương trống rỗng cạnh giường ngủ và một lượng lớn thuốc tương tự được cất giấu cẩn thận trong phòng. Đồng thời có rất nhiều bao cao su, thuốc bôi trơn, găng tay nhựa dùng một lần và khăn mặt được tìm thấy trong căn nhà có năm phòng ngủ của anh ta.

Dr Rowe là một trợ giáo cho rất nhiều hãng về kinh doanh, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, chính trị và thuyết trình trước công chúng; sau đó đã tham gia nhà thờ bắt đầu từ khoảng hai năm trước sau cái chết của cha mẹ. Ông này đã trở thành phó giám sát trong nhà thờ và chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi lễ nào vào ngày chủ nhật, vì vậy, mọi người đều biết tới người đàn ông này. Hàng xóm và bạn bè nhận xét đây là một người kín tiếng nhưng khá thân thiện và là người thành thật.