Cheryl nhận được thư xin lỗi của bồ "chồng cũ"

ANTĐ - Cô nàng tiếp viên hàng không Kerry Meades - chân dài đầu tiên lên tiếng về việc đã qua đêm với Ashley tại Los Angeles Mỹ - mới đây đã gửi một bức thư xin lỗi tới cô ca sỹ của nhóm nhạc Girl Aloud.

Kerry Meades gửi bức thư xin lỗi đến Cheryl

Bức thư được đăng tải trên tạp chí Reveal với nội dung như sau:

“Cheryl thân mến,

Tôi muốn mở đầu bức thư của tôi bằng một lời xin lỗi chân thành nhất. Thế nhưng không phải là xin lỗi vì hành động của tôi, bởi vì tôi vẫn là một người độc thân, thời điểm gặp Ashley, tôi nghĩ rằng anh ta cũng sống một mình giống như tôi vậy. Tôi xin lỗi là vì phải nói với cô rằng, cô phải học cách quên anh ta đi, vì anh ta sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi được như cô đã kỳ vọng.

Tôi biết là cô yêu Ashley rất nhiều, và đã nỗ lực cố gắng tha thứ để quay trở lại với anh ta. Vậy mà bây giờ, tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp bởi vì anh ta lại làm cho cô đau khổ thêm một lần nữa. Ashley cũng rất muốn chứng minh tình cảm của anh ta dành cho cô, nhưng anh ta đã thất bại. Tôi nghĩ rằng Ashley sẽ không thể nào sửa đổi được bản tính trăng hoa của mình. Anh ta cứ làm theo bản năng mà không hề biết đã làm người khác tổn thương như thế nào.

Ashley rất hài hước, vui tính, ngọt ngào, mang lại cảm giác gần gũi mỗi khi tiếp xúc. Tôi đã nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Cô đừng bị lừa dối bởi những hành động bên ngoài của anh ta. Ashley tính toán và biết chính xác những gì anh ta đang làm. Anh ta cố gắng để xây dựng lại gia đình với cô, còn tôi – đó chỉ là phút vui chơi qua đường mà thôi. Ashley là một kẻ lừa dối. Cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống này. Cô có cả thế giới ở dưới chân cô, vì thế chẳng việc gì phải nuối tiếc một gã Don Juan lẳng lơ như anh chồng cũ của cô cả.

Anh ta luôn được vây quanh bởi cả tá người đẹp, ai cũng sẵn sàng xà vào lòng và thì thầm vào tai anh những lời đường mật. Họ nói rằng anh ta điển trai ra sao, tuyệt vời thế nào…. Chính vì vậy, anh ta luôn nghĩ rằng mình là một chiến binh bất khả xâm phạm.

Vào bất cứ thời điểm nào, Ashley đều có thể phản bội cô. Và tôi thực sự hy vọng cô sẽ không để điều đó xảy ra

Kerry”.

Không biết cô nàng Kerry viết bức thư này cho Cheryl với mục đích khuyên nhủ, vạch mặt Ashley hay lại là một chiêu bài đánh bóng tên tuổi của mình trước giới truyền thông? Có lẽ là "mượn gió bẻ măng" thôi, bởi vì nếu thực sự có lòng tốt với Cheryl, chẳng việc gì Kerry lại phải cho đăng tải bức thư chình ình trên báo chí cả. Nếu có thiện ý, cô hoàn toàn có thể gửi nó đến thẳng tay của Cheryl cơ mà.