Chém bay đầu cô ruột vì "già mồm chửi dai"?

ANTĐ - Vụ án cháu chém cô ruột xảy ra tối 20-5 tại xã Hòa An, H. Phú Hòa, Phú Yên đã gây bàng hoàng cho người dân địa phương. 

Ngay sau khi gây án, thủ phạm đã nhanh chóng bị CQĐT CA tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt giữ. Kẻ gây tội ác rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng vụ án đã trở thành nỗi day dứt, ám ảnh không dễ nguôi ngoai, bởi nguyên nhân dẫn đến thảm kịch có phải vì cái tật “già mồm chửi dai” của nạn nhân - như hung thủ biện minh?

Trưởng CAX Hòa An, ông Tô Hoài cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 20-5, tôi cùng anh em CAX đang trực tại trụ sở thì nghe tiếng người la hét, tiếng bước chân thình thịch rồi tiếng kêu cứu thất thanh từ khu vực nhà bà Đặng Thị Bẻn (1963, trú thôn Ân Niên, xã Hòa An). Chúng tôi vội chạy đến thì phát hiện Đặng Hắc Lâm (SN 1994, cháu ruột bà Bẻn), con ông Đặng Thành Thương (SN 1966, trú cùng thôn), người đầm đìa máu bước đi lảo đảo rồi qụy ngã. Chúng tôi khẩn trương đưa Lâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bước vào nhà bà Bẻn và phát hiện cảnh tượng hết sức hãi hùng: bà Bẻn chết gục trên vũng máu”.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, ông Đặng Quang Bình (SN 1957, anh trai bà Bẻn) đã đến cơ quan CA khai báo toàn bộ vụ việc. Ông Bình khai rằng, từ lâu giữa gia đình ông với 2 em ruột là Đặng Thị Bẻn và Đặng Thành Thương thường xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai của bố mẹ để lại. Nhiều lần chính quyền địa phương mời 3 anh em đến hòa giải nhưng đều bất thành. Chiều 20-5, khi đi làm về nhà, ông Bình nghe em gái phàn nàn, chửi bới về việc gia đình ông xây chuồng heo lấn sang phần đất nhà em gái và để phân chảy tràn qua gây hôi thối. Đến lúc em gái cho biết sẽ xây tường rào chắn ngang lối ra vào nhà nên giữa ông Bình và bà Bẻn xảy ra tranh cãi dữ dội. Trong lúc nóng giận, ông Bình đã cầm rựa chém em gái chết tại chỗ. Suốt gần 2 giờ đồng hồ, trước CQĐT, ông Bình tỏ vẻ hết sức ân hận, đau khổ và luôn khẳng định việc này chỉ do một mình ông gây ra và sẵn sàng chịu hậu quả trước pháp luật. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được và sự kiên trì đấu tranh của các điều tra viên, kẻ gây án mà ông Bình cố che giấu, nhận tội thay đã sớm bị lộ diện. Người ấy không ai khác chính là Đặng Quốc Gia (SN 1994, con trai ông Bình) và là cháu ruột của nạn nhân. Ngay sau đó, Gia bị CQĐT CA tỉnh Phú Yên bắt khẩn cấp.

Đặng Quốc Gia...

Đặng Quốc Gia...

Trước CQĐT, nhìn gương mặt Gia khó ai có thể tin nổi bên trong dáng vẻ thư sinh của cậu học sinh học lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH lại sẵn sàng ra tay tàn độc với người thân như vậy. Trong trại tạm giam, Gia cho biết mấy ngày qua, cảm giác đau khổ, ân hận luôn giày vò nên không đêm nào ngủ được. Thế nhưng, khi nhắc lại sự việc xảy ra tối 20-5, gương mặt Gia lại bình thản đến lạnh lùng và rành rọt khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

... và hung khí gây án.

... và hung khí gây án.

Theo khai nhận: Chiều 20-5, sau khi cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu chia tay chuẩn bị lên đường ôn thi ĐH, Gia về nhà thì nghe chú và cô ruột tranh cãi với bố mẹ mình về chuyện đất đai. Đã quá quen với cảnh này nên Gia bỏ ngoài tai. Chỉ đến khi nghe cô và chú ruột lôi quá khứ của bố mẹ mình ra chì chiết, chửi bới thì Gia không còn giữ được bình tĩnh, quyết định lấy rựa để “trị” cái thói “già mồm chửi dai” của cô. Gia lẳng lặng cầm rựa băng rào sang nhà bà Bẻn. Do mất điện, trời tối nên bà Bẻn vẫn đứng ở hàng rào “say sưa” mồm năm miệng mười chửi anh trai mà không biết đứa cháu đang bước đến từ phía sau. Lúc bà Bẻn phát hiện thì Gia đã ập tới vung rựa bổ xuống. Sau khi hạ sát cô ruột, thấy em họ Đặng Hắc Lâm chạy đến, Gia liền cầm rựa đuổi chém khiến Lâm trọng thương. Rất may cho Lâm, hiện em đã qua cơn nguy kịch. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng khi kể lại quá trình gây án, Gia cho rằng sở dĩ mình ra tay tàn ác như vậy là vì “cô Bẻn già mồm chửi dai như đỉa”(?).

Người chết, kẻ vào tù, gia đình, anh em tan nát với nỗi đau chồng chất không thể hàn gắn. Điều đau xót hơn cả là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch gia đình này lại bắt nguồn từ người lớn vì những tranh giành nhỏ nhặt. Nếu mỗi người trong gia đình họ ai cũng biết thông cảm, chia sẻ và nhường nhịn nhau thì sự việc đau lòng trên đã không xảy ra.