Chelsea sa lầy ở Britannia

ANTĐ -Sau một ngày nhiều bất ngờ với các tên tuổi lớn như Liverpool và Arsenal đều bị cầm chân, Chelsea cũng không thể làm tốt hơn.

Britannia luôn là miền đất hứa hẹn nhiều khó khăn với The Blues và lần này đội bóng thành London cũng không thể làm gì tốt hơn ngoài kết quả hoà 0-0, bất chấp sự hiện diện của tân HLV Andre Villas-Boas…

Tại trận mở màn mùa giải năm nay, Villas-Boas vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2 cho đội bóng thành London. Chỉ có điều, những cái tên quen thuộc ở mùa trước như Didier Drogba và Nicolas Anelka đều ngồi trên băng ghế dự bị, thay vào đó là Salomon Kalou đá cặp với Torres trên hàng tấn công. Sự trở lại của Alex dưới hàng phòng ngự giúp Chelsea tạo ra lối chơi khá cân bằng. Họ không khó khăn trong việc tổ chức gây sức ép lên phần sân của Stoke City, đội chỉ có “miếng” đánh quen thuộc từ những pha ném biên rất mạnh của Rory Delap.

Không xa lạ với lối chơi của Stoke City, song Chelsea không thể phá vỡ thế bế tắc trước hàng phòng ngự tổ chức rất có chiều sâu của đội chủ nhà. Villas-Boas liên tục đưa ra 3 điều chỉnh về nhân sự từ giữa hiệp 2, đưa Drogba, Anelka và Benayoun vào sân, nhưng hàng công của The Blues vẫn bất lực trước những pha bọc lót rất tốt cho nhau của hàng phòng ngự Stoke City. 

Chỉ với vỏn vẹn 1 điểm, hy vọng sớm khẳng định quyền lực của Villas-Boas tại Premier League năm nay đã bị phá sản và mở ra một mùa giải đầy cam go khác cho tham vọng chạy đua tới chức vô địch của The Blues.