Chelsea - Galatasaray: Đón "Voi rừng" trở lại Stamford Bridge

ANTĐ - Lần cuối cùng khoác áo Chelsea tại Champions League, Drogba đã ghi bàn để đưa CLB lên ngôi vô địch ở mùa giải 2011-12. Tuy nhiên, trong chuyến trở về Stamford Bridge lần này, mục tiêu của Voi Rừng là loại đội bóng cũ ra khỏi giải đấu.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang hi vọng sẽ làm nên kỳ tích khi giành tấm vé đến vòng tứ kết Champions League ngay trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge vào đêm nay.

Dù để Fernando Torres chọc thủng lưới từ rất sớm nhưng "gã khổng lồ" của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chiến đấu rất kiên cường. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Aurélien Chedjou ghi bàn ở phút thứ 66, giúp đội chủ nhà cầm hòa thầy trò HLV Jose Mourinho tại Istanbul. 

Bàn gỡ hòa của Chedjou đã đem lại hi vọng cho Galatasaray ở trận lượt về

Người đặc biệt từng lên ngôi cao nhất của châu Âu cùng Porto và Inter vào các năm 2004 và 2010. Ông đang rất muốn trở thành vị chiến lược gia đầu tiên từng nâng cao chiếc cúp Champions League cùng ba CLB khác nhau. Tuy nhiên, chính hai học trò cũ Didier Drogba và Wesley Sneijder lại đang muốn ngăn ông làm điều đó ở mùa giải năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Roberto Mancini, Galatasaray đã vượt qua giải đoạn khó khăn để trở lại với cuộc đua giành chức vô địch Super Lig. Tại Champions League, nhà cầm quân người Italia cũng giúp đội bóng này vượt qua “đại gia” Juventus để giành tấm vé đi tiếp. Ông đang rất muốn bổ sung một chiếc cúp châu lục vào hồ sơ của mình sau những chức danh hiệu VĐQG ở Italia và Anh.

Kể từ sau thất bại 0-1 trước Manchester United vào năm 2011, Chelsea chưa từng nếm mùi thất bại trong chuỗi bảy trận đấu ở giai đoạn knock-out của cúp châu Âu. Họ có sáu chiến thắng và chỉ để cầm hòa một lần.

Drogba thực hiện quả penalty quyết định trong trận chung kết Champions League 2011-12


Niềm hi vọng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đặt lên vai Didier Drogba – cựu sát thủ của Chelsea. Chính anh là người đã thực hiện thành công quả penalty quyết định để đưa The Blues lên ngôi tại Champions League vào năm 2012. Lão tướng người Bờ Biển Ngà đang rối bời trước chuyến trở về “mái nhà xưa”.

"Cảm xúc của tôi đang lẫn lộn." – anh chia sẻ trên UEFA.com khi được hỏi về trận đấu tới với Chelsea. "Trước hết, tôi rất vui khi được thi đấu với đội bóng cũ, gặp lại những người bạn của mình. Tuy nhiên, đây cũng là những giây phút đặc biệt và tôi chẳng biết mình sẽ xử sự như thế nào."

"Các bạn biết đấy, tôi đã có 8 năm gắn bó với Chelsea. Vì thế, tôi chẳng biết cảm xúc của mình sẽ thế nào. Tôi cảm thấy khá là ngại ngần trước trận đấu này."