Chelsea đại bại trước Aston Villa

Thảm bại 0-2 trong chuyến làm khách sân Villa Park hôm qua không chỉ  khiến "The Blues" của thầy trò HLV Mourinho mất mặt mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ tư, dù đấu hơn hai đội hiện đứng đầu là Liverpool và Arsenal một trận.

Chelsea đại bại trước Aston Villa

Thảm bại 0-2 trong chuyến làm khách sân Villa Park hôm qua không chỉ  khiến "The Blues" của thầy trò HLV Mourinho mất mặt mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ tư, dù đấu hơn hai đội hiện đứng đầu là Liverpool và Arsenal một trận.

Chelsea (áo xanh) đã tự làm khó cho mình...

Chelsea (áo xanh) đã tự làm khó cho mình... 

Thành tích của Chelsea khi đến làm khách Aston Villa thời gian gần đây là không thật tốt. Kể từ năm 1999, đại gia thành London chưa một lần nào rời Villa Park với số điểm tối đa (thua 2, hòa 6).

Từ đầu mùa đến giờ, Chelsea toàn thắng và hòa, nhưng trong lối đá của họ vẫn để lại cảm giác chập chờn. Điều đó ít nhất đúng ở khía cạnh tỷ số. Ngoại trừ trận hòa 1-1 trên sân Liverpool, 3 trận thắng còn lại của "The Blues" đều chỉ có cách biệt một bàn. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn là một bất ngờ không nhỏ khi tối qua họ để thua trắng 0-2, trên sân của một đội bóng dưới cơ và đang có phong độ không phải là hoàn hảo.

Kết quả vòng 5

Chủ nhật, 2/9

Arsenal v Portsmouth 3-1
(Adebayor 8' pen, Fabregas 35', Rosicky 59' - Kanu 60')

Aston Villa v Chelsea 2-0
(Knight 47', Agbonlahor 87')

Blackburn v Man City 1-0(McCarthy 13')

Thứ bảy, 1/9

Bolton v Everton 1-2
(Anelka 55' - Yakubu 11', Lescott 90')

Fulham v Tottenham 3-3
Dempsey 42', Smertin 77', Kamara 90' - Kaboul 10', Berbatov 28', Bale 61')

Liverpool v Derby 6-0
(Alonso 27', Babel 45', Torres 56', Alonso 69', Voronin 76', Torres 78')

MU v Sunderland 1-0
(Saha 71')

Boro v Birmingham 2-0
(Wheater 12', Downing 37')

Newcastle v Wigan 1-0
(Owen 87')

Reading v West Ham 0-3
(Bellamy 6', Etherington 49' & 90')

Nhìn tổng thể lối chơi và thế trận, dễ dàng nhận thấy việc thiếu vắng nhạc trưởng Lampard đã ảnh hưởng lớn thế nào đến Chelsea.

Như đã nói ở trên, những trận đấu đã qua của "The Blues" mùa này không phải lúc nào cũng thật tốt. Nhưng sự góp mặt của Lampard luôn là mấu chốt mang lại kết quả có lợi cho họ những trận đó, bằng lối chơi đầy sức sống, tinh thần quả cảm và những bàn thắng quyết định (một nửa trong 6 bàn thắng mà đội cựu vô địch Premier League có được tính đến lúc này là của Lampard).

Bởi vậy, hơn ai hết, HLV Mourinho hiểu rõ tầm quan trọng của cậu học trò. Nên khi thiếu anh trận này, ông buộc phải chuyển sơ đồ chiến đấu của Chelsea, bình thường là 4-3-3 hoặc 4-4-2 thiên về tấn công sang 4-2-3-1 chặt chẽ và dày người ở tuyến giữa. Mũi nhọn duy nhất của đội khách trận này là "Voi rừng" Drogba. Đá ngay dưới anh là bộ ba Wright-Phillips, Malouda và Obi Mikel. Do có sự góp mặt của tân binh Belletti trong vai trò hậu vệ phải, Essien được trả về tuyến giữa, đá cặp cùng Makelele làm thành bộ đôi lá chắn ngay trước mặt hàng thủ.

Những phút đầu tiên, có vẻ như mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng có lợi cho đội khách, khi họ bắt nhịp trận đấu tốt hơn đồng thời có được sớm và nhiều hơn những pha áp sát.

Đầu tiên phải kể đến là cú sút chân trái của Malouda ở ngay trước vạch 16m50, đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc sau khi chạm chân một cầu thủ chủ nhà. Đến phút thứ 7, Essien lên tiếng bằng cú dứt điểm quen thuộc ở khoảng cách chừng 30 m, buộc thủ thành Scott Carson phải trổ tài. Khoảng 5 phút sau cơ hội thuộc về Wright-Phillips, nhưng thủ môn của đội chủ nhà vẫn đứng vững.

Sau quãng hơn 10 phút đầu bị ép, Aston Villa dần quen với nhịp trận đấu. Họ xốc lại đội hình và bắt đầu tổ chức được những đòn đáp trả nguy hiểm, nhờ sự xông xáo của bộ ba Young, Agbonlahor, Moore phía dưới mũi nhọn Carew.

Tình huống sóng gió nhất mà đội bóng của HLV O'Neill tạo được trong quãng thời gian này diễn ra ở phút 13. Từ đường chuyền bên cánh trái, Agbonlahor đón bóng bằng chân trái trong tư thế quay lưng lại với khung thành Petr Cech. Anh sau đó xoay người rồi dứt điểm nhanh. Bóng đi mạnh và hiểm nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Cech nên thế quân bình chưa bị phá.

Drogba và nhiều cầu thủ Chelsea đã chơi dưới sức.

Drogba và nhiều cầu thủ Chelsea đã chơi dưới sức.

Hai đội từ đó chơi ăn miếng trả miếng, không quá sôi động nhưng sòng phẳng cho đến hết hiệp một. Nếu cú sút trong khu 16m50 Agbonlahor khiến Cech một lần nữa phải động tay động chân, thì Wright-Philipps, Obi Mikel hay Terry cũng có quyền tiếc nuối.

Không có được bàn thắng sau những pha dứt điểm kể trên, nhưng thế trận không đến nỗi nào cho phép thày trò Mourinho mong chờ một hiệu ứng có lợi hơn ở hiệp hai. Tuy nhiên, khi mà điều đó còn chưa kịp đến với họ thì bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra.

Đó là bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp hai của đội chủ nhà (phút 47). Sau quả đá phạt góc của Barry, trung vệ tân binh Zat Knight bật cao hơn hết thảy đánh đầu dứt khoát. Petr Cech không kịp phản ứng. Ashley Cole đưa chân định phá bóng trên vạch vôi nhưng không ăn thua khi lực đi của bóng là quá mạnh. Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào nhiệt huyết của đội khách. Họ dần bị lung lay và bắt đầu cảm thấy bế tắc trong những pha triển khai tấn công.

HLV Mourinho do đó buộc phải có những điều chỉnh, nhằm tăng viện cho tuyến trên. Đầu tiên, ông rút Obi Mikel ra để nhường chỗ cho Pizarro. Chelsea trở về sơ đồ tấn công 4-4-2. Khi mọi chuyện không có dấu hiệu được cải thiện, 11 phút sau, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung vào cùng lúc Kalou (thay Makelele) và Joe Cole (thế chỗ Wright-Phillips).

Sức ép và cơ hội phần nào trở lại với đội bóng đến từ phía Tây thành London. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Khung thành Carson có đôi lúc chao đảo, sau những cú dứt điểm của Kalou hay Essien, nhưng vẫn được giữ sạch cho đến hết trận.

Trái lại, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea dính phải đòn phản công sắc bén của đội chủ sân Villa Park. Phút 87, Young bứt tốc rồi đột phá bên cánh trái, sự thiếu quyết liệt trong khâu đánh chặn của hàng thủ Chelsea tạo điều kiện cho tài năng người Anh xâm nhập khu 16m50 rồi tung ra cú dứt điểm cực mạnh. Bình thường, cú sút của ngôi sao sinh năm 1985 khó mà thành bàn khi hướng đi của bóng có vẻ như chệch nhiều so với đích đến. Tuy nhiên, Agbonlahor lúc đó kịp băng vào chạm chân, làm bóng dội trở vào khung thành Petr Cech, ấn định tỷ số 2-0 cho Aston Villa.

Sức ép thật sự lại bắt đầu tìm đến với HLV Mourinho (trái).

Sức ép thật sự lại bắt đầu tìm đến với HLV Mourinho (trái).

Chứng kiến màn trình diễn thất bại của đội nhà, ông chủ Abramovich không kìm được vẻ thất vọng, đứng bật dậy đi về trước khi trận đấu kết thúc vài phút. 

Đội hình thi đấu:

Aston Villa: Carson, Mellberg, Knight, Laursen, Bouma, Agbonlahor, Reo-Coker, Barry, Young, Moore, Carew (Petrov, 79').
Dự bị không được sử dụng: Taylor, Harewood, Gardner, Maloney.
Bàn thắng: Knight 47', Agbonlahor 87'.

Chelsea: Cech, Belletti, Terry, Alex, Ashley Cole, Wright-Phillips (Joe Cole 63), Makelele (Kalou 63), Essien, Malouda, Obi (Pizarro 52), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Ben-Haim.