Chelsea chia điểm Liverpool với thẻ đỏ và quả 11m gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận đấu tâm điểm vòng 3 Premier League 2021/22 giữa Liverpool và Chelsea rạng sáng 29-8 đã diễn ra với rất nhiều "drama", khi đội khách dẫn bàn từ phút 22, để rồi phải rơi vào cảnh mất người và chịu một quả penalty, trước khi kết thúc trận đấu với tỉ số 1-1.

Được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool đã nhập cuộc rất vất vả trước sự mạch lạc và chắc chắn của Chelsea. Phút 22, đội khách còn vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu ngược đẳng cấp của tiền vệ Kai Havertz, sau quả đá phạt góc của Reece James.

Liverpool và Chelsea đã cống hiến một trận đấu nhiều cảm xúc

Liverpool và Chelsea đã cống hiến một trận đấu nhiều cảm xúc

Sau bàn thua, Liverpool tỏ ra lúng túng, nhất là khi Chelsea có lợi thế tâm lý và chơi đầy ổn định. Dù vậy, bước ngoặt quan trọng để đội chủ nhà giành về 1 điểm đến ở cuối hiệp 1. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Mendy, James để bóng chạm tay ngay trước vạch vôi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor cho The Kop được hưởng quả 11m. Không những thế, James còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Chelsea chỉ còn 10 người trên sân.

Quả pen này gây tranh cãi bởi theo luật thi đấu mới của Ủy ban bóng đá Quốc tế (IFAB), có 4 trường hợp bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự trong vòng cấm nhưng không phải một lỗi. Trong đó có trường hợp "bóng chạm trực tiếp vào tay sau khi chạm đầu, cơ thể (bao gồm cả chân) của cầu thủ đó", tương tự như tình huống mà James gặp phải.

Quả đánh đầu ngược đẳng cấp của Kai Havertz

Quả đánh đầu ngược đẳng cấp của Kai Havertz

Dù vậy, dường như ông Taylor cho rằng hậu vệ người Anh có hành vi cố tình gạt bóng ra ngăn cản bàn thắng mười mươi của Liverpool, nên dẫn tới quyết định này, bất chấp những phản ứng dữ dội từ các cầu thủ khách.

Thẻ đỏ cho James và quả pen cho Liverpool sẽ còn gây tranh cãi

Thẻ đỏ cho James và quả pen cho Liverpool sẽ còn gây tranh cãi

Ở cự ly 11m, Salah hạ gục Mendy đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Có lợi thế tâm lý sau khi gỡ hòa, lại chơi hơn người, nhưng Liverpool đã không thể làm gì hơn trong hiệp 2, trước bức tường kiên cố của Chelsea. Sau khi Thiago Silva vào sân thay Havertz, The Blues đã phòng ngự rất hiệu quả. Thủ thành Mendy cũng cho thấy sự vững vàng và làm nản lòng mọi chân sút Liverpool.

1-1 là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Nó làm hai đội tạm hài lòng nhưng chắc chắn tình huống dẫn đến quả 11m cũng như tấm thẻ đỏ của James sẽ còn được mang ra mổ xẻ nhiều trong những ngày tới.